Cựu sao M.U vật vã tìm lại phong độ ở quê nhà Brazil

(PLO) – Mọi thứ dường như đang chống lại Anderson khi anh trình diễn một phong độ tồi tệ kể từ khi rời M.U trở về quê nhà thi đấu cho CLB Internacional.

Tiền vệ người Brazil, Anderson vừa có thêm một trận đấu đáng quên trong màu áo CLB Internacional (Brazil) sau khi phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp vì pha xô xát với cầu thủ đối phương.

Trong trận đấu này, Anderson đã có pha va chạm với tiền đạo Otacilio Neto. Ở tình huống này, cả hai cầu thủ đều không kiềm chế được mình và có hành vi trả đũa lẫn nhau. Không ngần ngại, trọng tài rút ngay 2 chiếc thẻ đỏ đuổi cả hai cầu thủ khỏi sân.

May mắn cho Anderson khi anh không phải là tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ sau chiếc thẻ đỏ xấu hổ này. Tâm điểm của trận đấu là tình huống người đồng đội Fabricio nhận chiếc thẻ đỏ và khi rời sân đã chửi rủa, giơ ngón tay thối phản ứng với các CĐV trên khán đài. Sau đó, cầu thủ 28 tuổi này còn phản ứng bằng cách xé áo đấu, ném xuống sàn và hét lên “tôi đi đây, tôi đi đây” khi bước xuống đường hầm. Với hành động quá khích trên, Fabricio đã bị CLB đình chỉ thi đấu cho đến cuối tuần để chờ án kỷ luật nội bộ.

Với 9 người trên sân, Internacional vẫn có trận hòa 1-1 trước Porto Alegre.

Trở lại với Anderson, sau 7 năm thi đấu cho M.U, Anderson đã trở về Brazil thi đấu cho Internacional theo bản hợp đồng chuyển nhượng tự do có thời hạn 4 năm. Tuy nhiên, ở Internacional, cựu cầu thủ M.U đã không thể hiện được nhiều.

Còn nhớ ở trận ra mắt CLB, Anderson đã sút hỏng một quả penalty trong trận đấu với Cruzeiro. Chưa dừng lại ở đó, trong trận đấu tại La Paz với CLB Strongest ở Copa Libertadores, Anderson khiến tất cả “chưng hửng” khi yêu cầu BHL thay người chỉ sau 36 phút thi đấu vì không chịu nổi “độ cao” tại đây. Sau khi rời sân, ở khu vực kỷ thuật của đội bóng, Anderson phải chụp bình oxy để thở.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.