Cựu binh 75 tuổi chạy xe máy từ Đắk Lắk xuống TP.HCM xem diễu binh

(PLO)- Một cựu binh ở Đắk Lắk quyết định tự chạy xe máy xuống TP.HCM xem lễ diễu binh dịp 30-4.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-4, cựu binh Nguyễn Văn Tính (75 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bắt đầu một hành trình đặc biệt trên chặng đường hơn 300 km hướng về TP.HCM.

Phương tiện đồng hành cùng ông Tính là chiếc xe máy cũ của gia đình đã mua gần chục năm trước. Hành trang ông mang theo là vài bộ quần áo, mấy chai nước lọc và ít thuốc giảm đau.

chạy xe máy 1.jpg
Cựu binh Nguyễn Văn Tính tự chạy xe máy xuống TP.HCM. Ảnh: C.N

Ông Tính cho biết, chuyến đi này ngoài xem lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, ông còn ghé qua huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) để thực hiện lời hứa với những đồng đội đã mãi nằm lại nơi chiến trường.

Ông Tính từng là mũi trưởng đơn vị hỏa lực thuộc Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3; đã nếm trải nhiều trận đánh ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Vừa qua, ông nhận được thư mời tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước từ Quân đoàn 3.

Dù bị căn bệnh thoái hóa đĩa đệm và đau thần kinh tọa hành hạ, đi lại khó khăn, nhưng khi nhận được thư mời, trái tim người lính già tràn đầy khí thế, nhiệt huyết.

"Lần này không đi thì lần nào đi nữa? Tôi tự đặt câu hỏi cho bản thân và quyết định tự mình lên đường”, ông Tính nói.

Video ông Tính chạy xe máy bắt đầu hành trình của mình.

Vẫn lời ông Tính, thực tế Quân đoàn 3 có bố trí phương tiện đưa đón ông. Tuy nhiên, ông quyết định tự chạy xe máy vì muốn được chủ động dừng lại ở các nghĩa trang dọc đường, thắp nén nhang cho những đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc.

"Chúng tôi từng hứa nếu ai còn sống, sau này nhất định sẽ thắp cho nhau nén nhang. Lần này tôi đi để thực hiện lời hứa đó", giọng ông trầm xuống.

Ông Tính quê Thanh Hóa, nhập ngũ năm 1970 khi vừa tròn 20 tuổi. Hai năm sau, ông cùng đơn vị hành quân đến chiến trường Tây Nguyên. Tại đây, ông đã tham gia nhiều trận đánh ác liệt, điển hình như trận Đắk Tô -Tân Cảnh năm 1972.

Đến tháng 3-1975, ông Tính cùng đơn vị tham gia trận đánh Đức Lập (Đắk Nông). Sau đó, đơn vị của ông quay về tham gia đánh chiếm sân bay Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)… và là một trong những đơn vị chủ lực tiến vào giải phóng Sài Gòn.

chạy xe máy 2.jpg
Ông Tính đang trên đường chạy xe máy xuống TP.HCM xem lễ diễu binh. Ảnh: C.N

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hữu Nghệ, Chủ tịch hội Cựu chiến binh phường Khánh Xuân, cho biết ông Tính là cựu chiến binh năng nổ, tích cực tham gia sinh hoạt tại địa phương.

Việc ông Tính tự chạy xe máy xuống TP.HCM, ông Nghệ cho biết chưa nắm thông tin và cho rằng đó là quyết định của cá nhân người cựu binh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.