(PLO)- Tỉnh Bình Định tổ chức lễ truy điệu, an táng 60 liệt sĩ hy sinh năm 1966 vừa được tìm thấy hài cốt tại huyện Hoài Ân từ thông tin của một cựu binh Mỹ.
(PLO)- Nóng hôm nay ngày 9-2: Bổ nhiệm tân giám đốc CDC Hà Nội; Quốc Cường Gia Lai bị tố chiếm đoạt 2882 tỉ; 1 cựu binh được bồi thường 3,2 tỉ đồng sau 32 năm khiếu nại; Thúc đẩy nền tài chính vững mạnh, nhân văn...
(PLO)- Sau buổi tập cuối cùng đêm 15-11, HLV Park Hang-seo đã gạch nhiều cái tên cựu binh như Đình Trọng, Minh Vương chưa khỏi hẳn chấn thương và giữ lại nòng cốt cũ đấu Saudi Arabia.
(PLO)- Ngày 30-9, HLV Park Hang-seo đã rút gọn danh sách xuống còn 27 tuyển thủ quốc gia chuẩn bị cho hai trận làm khách Trung Quốc và Oman ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.
(PLO)- Việc HLV Park Hang-seo gạch tên hai tân binh và cựu binh trở lại rất bình thường, cái chính là ông sẽ sắp xếp đội hình lẫn cách chơi khiến đối thủ không thể bắt bài.
(PLO)-Cựu tiền vệ HA Gia Lai, Totchtawan Sripan nhiều khả năng sẽ thay thế HLV Sirisak dẫn dắt tuyển Thái Lan dự vòng loại World Cup 2020; Khám phá chân dung nhà vô địch Pháp mở rộng 2019.
(PLO)- Trên nền mảnh đất Đồn biên phòng Pò Hèn bị địch bắn phá tan hoang năm xưa đã được xây dựng một Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong trận chiến 40 năm trước.
(PLO)- Iran đã bắt một cựu binh Hải quân Mỹ cách đây năm tháng khi ông ta đến thăm quốc gia Trung Đông và vẫn đang giam giữ người này với các cáo buộc chưa xác định.
(PL)- Có một điều thú vị trong đợt tập trung đội tuyển lần này là các cựu binh sẽ phải nỗ lực kiếm suất với đồng nghiệp U-23 từ lâu đã trở nên thân thuộc với thầy Park Hang-seo.
(PL)- Một người đàn ông chưa từng đi bộ đội nhưng được hưởng chế độ trợ cấp cho cựu binh nhiễm chất độc da cam suốt tám năm qua bằng hồ sơ của người khác.
(PLO)- Sau 31 năm xa cách, nhóm cựu binh Trường Sa Đông bất ngờ tìm được thông tin và quyết tâm tới thăm nhóm ngư dân gặp nạn năm nào hiện sống trên đảo Phú Quý.
(PL)- “Sau khi tôi đến Việt Nam, tôi đã mở lòng ra với đất nước các bạn và tôi đã tìm được sự cân bằng trong cuộc sống của mình. Tôi gọi đó là “cõi niết bàn”” - cựu binh Mỹ, GS Kenneth J. Herrmann, Jr. nói.