Cứu bé 16 tháng tuổi uống dầu hỏa đựng trong chai nước khoáng

(PLO)- Người thân dùng vỏ chai nước khoáng để đựng dầu hỏa khiến bé 16 tháng tuổi uống nhầm vì tưởng nước khoáng, phải cấp cứu.

Ngày 18-7, BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đã cứu thành công bé LHP. (16 tháng tuổi, trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), bị ngộ độc dầu hỏa nặng.

Trước đó, ngày 17-7, người thân của bé P. mua dầu hỏa về dự trữ trong vỏ chai nước khoáng, bỏ trong nhà.

Sau đó, người thân phát hiện bé P. ho sặc sụa, thân mình tím tái và miệng nghe mùi dầu hỏa nồng nặc. Người nhà kiểm tra thì thấy bé đã uống nhầm dầu hỏa do tưởng là chai nước khoáng.

Gia đình đã kịp thời đưa bé P. đến khoa Hồi Sức Cấp cứu, BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, cấp cứu.

Tại đây, các BS khẩn trương thăm khám, chẩn đoán phát hiện bé P. đã bị viêm phổi do ngộ độc dầu hỏa nặng. Tuy nhiên nhờ bệnh viện xử trí kịp thời nên bé P. đã  qua cơn nguy kịch và ổn định sức khỏe trở lại.

BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu cho biết, từ đầu năm 2020 tới nay, khoa Hồi Sức Cấp cứu của BV này đã tiếp nhận và điều trị 11 ca ngộ độc dầu hỏa và các dẫn chất như xăng, dầu không khói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.