Cuộc thi viết đặc biệt chủ đề "biển, đảo trong trái tim tôi"

(PLO)- Đây là dịp kỷ niệm dấu ấn 10 năm hành trình nối biển và bờ - kết nối những tấm lòng, tình yêu dành cho biển, đảo quê hương, đặc biệt là Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhằm đánh dấu “Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” của Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, cuộc thi “Biển, đảo trong trái tim tôi” nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình.

Đây là dịp kỷ niệm dấu ấn 10 năm hành trình nối biển và bờ - kết nối những tấm lòng, tình yêu dành cho biển, đảo quê hương, đặc biệt là Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK.

Các chiến sĩ ở Trường Sa giao lưu văn nghệ với Đoàn công tác đến từ TP.HCM. Ảnh: Đỗ Thiện

Các chiến sĩ ở Trường Sa giao lưu văn nghệ với Đoàn công tác đến từ TP.HCM. Ảnh: Đỗ Thiện

Cuộc thi nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam; góp phần khẳng định chủ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam trên biển Đông.

Cuộc thi dành cho tất cả Hội viên CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”; học sinh, sinh viên các trường thuộc dự án “Ươm mầm tương lai” , “Hỗ trợ sinh viên” của Quỹ Học bổng Vừ A Dính và tất cả những ai yêu mến Trường Sa.

Các tác phẩm tham dự Cuộc thi “Biển đảo trong trái tim tôi” cần thể hiện những nội dung chính sau:

- Phản ánh tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo quê hương.

- Phản ảnh nét đẹp và những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ hải quân, của tình quân dân thắm thiết.

- Phản ảnh nét đẹp lao động và tinh thần bám biển giữ đảo của ngư dân.

- Cảm nhận về những chuyến công tác ra thăm quân và dân trên huyện đảo Trường Sa.

Mỗi tác giả có thể dự thi ở 2 thể loại: thơ, tùy bút (dài không quá 1.500 chữ). Cơ cấu Giải thưởng:

- 1 giải Nhất, mỗi giải trị giá 8.000.000 đồng

- 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng

- 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng

- 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng

Người dự thi có thể gửi bài dự thi qua địa chỉ email: biendaotrongtraitimtoi2022@gmail.com.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày phát động đến ngày 15/8/2022.

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của những tấm lòng dành cho Hoàng Sa – Trường Sa, cho biển đảo quê hương bằng những tác phẩm đẹp nhất, tâm đắc nhất và những bài thơ, những tản văn dạt dào cảm xúc, phản ảnh chân thật nhất nét đẹp của người chiến sĩ hải quân, của tình quân dân thắm thiết...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.