Cửa nào cho đội tuyển Indonesia vô địch AFF Cup 2024?

(PLO)- Sáu lần về nhì AFF Cup là con số kỷ lục của đội tuyển Indonesia sau 14 mùa tổ chức và lần này có thể thầy trò HLV Shin Tae-yong tiếp tục lỡ hẹn ngôi vua Đông Nam Á bởi một đội hình thiếu kinh nghiệm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi HLV Shin Tae-yong triệu tập một đội hình thiếu kinh nghiệm cho AFF Cup 2024 với mục tiêu thử nghiệm nhân sự cho tương lai và chuẩn bị cho SEA Games năm sau, người hâm mộ đã phần nào đoán trước rằng đây có thể không phải năm Indonesia chấm dứt cơn khát danh hiệu khu vực kéo dài 28 năm.

Điều đó có lẽ không quá bất ngờ, bởi đội tuyển Indonesia còn nhiều mục tiêu lớn hơn như giành vé tham dự World Cup 2026 hay bảo vệ huy chương vàng SEA Games đã chờ đợi suốt 32 năm. Tuy nhiên, với những gì đã diễn ra trong hai trận đầu tiên tại bảng B, chắc chắn HLV Shin Tae-yong không thể hài lòng.

Sau chiến thắng chật vật 1-0 trước chủ nhà Myanmar, đội tuyển Indonesia tiếp tục gây thất vọng khi bị Lào cầm hòa 3-3 ngay trên sân nhà Manahan. Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều, Lào đã nhập cuộc đầy tự tin và khiến chủ nhà Indonesia bàng hoàng. Trong 18 phút đầu tiên, trận đấu chứng kiến 4 bàn thắng được ghi, với Lào hai lần vượt lên dẫn trước nhờ sự xuất sắc của Bounphachan Bounkong.

đội tuyển Indonesia
Đội khách Lào chiến đấu kiên cường trong trận hòa chủ nhà Indonesia 3-3. Ảnh: CCT.

Chỉ với một mình trên hàng công, Bounphachan đã chơi cực kỳ ấn tượng. Anh tung đường chuyền sắc sảo để Phousoumboun Panyavong mở tỷ số ở phút thứ 9 và sau đó kiến tạo cho Phatthana Phommathep ghi bàn thứ hai bằng một pha xử lý kỹ thuật đẳng cấp để vượt qua Kadek Arel trước khi kiến tạo chính xác.

Đội tuyển Indonesia bị dồn vào thế khó, buộc phải quay trở lại với lối chơi trực diện để lấy lại thế trận. Những quả ném biên mạnh mẽ của Pratama Arhan trở thành vũ khí chủ đạo. Bàn gỡ hòa đầu tiên đến ở phút 12, khi Lào không thể phá bóng dứt khoát và Kadek tung cú sút chéo góc đẹp mắt. Đến phút 18, Arhan tiếp tục tạo ra sự khác biệt với cú ném biên mạnh mẽ khiến thủ môn Lào Keo-Oudone Souvannasangso lúng túng, tạo cơ hội để Muhammad Ferarri đánh đầu ghi bàn.

Mặc dù chiếm ưu thế về kiểm soát bóng, đội tuyển Indonesia gặp khó khăn trước những pha phản công sắc bén của Lào, trong đó Bounphachan là mối đe dọa chính. Tuy nhiên, điều đáng buồn nhất với Indonesia lại đến từ màn trình diễn mờ nhạt của Marselino Ferdinan. Dù từng tỏa sáng trước Saudi Arabia với cú đúp bàn thắng, việc thiếu thời gian thi đấu tại Oxford United đang ảnh hưởng rõ rệt đến phong độ của Marselino.

cua-nao-cho-doi-tuyen-indonesia-vo-dich-aff-cup-2024 (1).jpg
Đội tuyển Indonesia gây thất vọng khi không thắng nổi Lào, đối thủ đã thua Việt Nam 1-4. Ảnh: CCT.

Anh không thể hiện được vai trò nhạc trưởng, thậm chí còn bị truất quyền thi đấu ở phút 69 sau hai pha phạm lỗi không cần thiết. Điều này sẽ khiến HLV Shin Tae-yong mất đi một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong trận gặp Việt Nam. Dẫu vậy, chỉ ba phút sau khi mất người, Indonesia bất ngờ vượt lên dẫn 3-2 nhờ cú đánh đầu thành bàn thứ hai trong trận của Ferarri từ tình huống phạt góc.

Tưởng chừng đội bóng xứ vạn đảo sẽ giữ được chiến thắng, nhưng Lào đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Sau khi rút Bounphachan ra nghỉ, HLV Ha Hyeok-Jun của Lào tung Peter Phanthavong vào sân. Quyết định này nhanh chóng được đền đáp ở phút 77, khi Peter tận dụng đường căng ngang từ Damoth Thongkhamsavath để ghi bàn gỡ hòa 3-3.

cua-nao-cho-doi-tuyen-indonesia-vo-dich-aff-cup-2024 (2).jpg
Cơ hội cho Indonesia vượt qua vòng bảng đầy khó khăn. Ảnh: CCT.

Lào xứng đáng rời sân với 1 điểm nhờ tinh thần thi đấu quả cảm. Thậm chí, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Shin Tae-yong đã bắt tay từng cầu thủ Lào để ghi nhận nỗ lực của họ. Ngược lại, các cầu thủ Indonesia sẽ nhận được phản ứng khác trong phòng thay đồ, dù 4 điểm sau hai trận đầu tiên có vẻ ổn trên lý thuyết.

Trận hòa này cho thấy Indonesia còn nhiều việc phải làm nếu muốn tiến xa tại AFF Cup 2024, đặc biệt khi trận đấu khó khăn với chủ nhà Việt Nam đang ở trước mắt. Ngay lúc này, đội tuyển Indonesia sẽ phải chật vật tìm đường vượt qua vòng bảng để vào bán kết, trước khi nghĩ đến cơ hội xóa đi lời nguyền 6 lần về nhì Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.