Bình luận:

Cứ thấy Barcelona... tồi tội

(PLO)- Sau trận thua siêu kinh điển, Barcelona giống như con cọp đang bị thương. Những kẻ thù thường ngày bị nó bắt nạt nay lại vây lấy con cọp bị thương ấy... trả thù

Bộ ba Nam Mỹ Messi - Suarez - Neymar đang có vẻ bế tắc khi Barcelona liên tục bị các đối thủ từ nhỏ đến lớn vượt mặt. Mục tiêu ăn ba lần thứ 2 liên tiếp của Barca đã gãy khi họ bị Atletico loại khỏi Champions League.

Bộ ba Nam Mỹ rơi vào bế tắc trong giai đoạn cần tỏa sáng nhất.

Mọi thứ bắt đầu từ trận thua Real Madrid 1-2 ngay trên sân nhà trong trận siêu kinh điển La Liga của Barcelona, trận thua cũng kết thúc luôn chuỗi 39 trận bất bại của gã khổng lồ xứ Catalan. Sau đó dù thắng Atletico 2-1 ở lượt đi tứ kết Champions League nhưng Barca lại thua 0-2 ở lượt về kết thúc luôn tham vọng bảo vệ ngôi vô địch. Ở La Liga họ lại lần lượt thua những đối thủ yếu hơn rất nhiều như Sociedad (0-1) và Valencia (1-2).

Ba thất bại liên tiếp ở La Liga khiến Barcelona bị Atletico bắt kịp về mặt điểm số khi cả hai có cùng 76 điểm, phía sau là "hơi thở" của Real với 1 điểm ít hơn hai đội đầu bảng. Cuộc đua La Liga từ nhàm chán bây giờ lại trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Điều gì đã xảy ra  với Barcelona? Hình ảnh Messi đổ gục xuống sân sau trận thua Valencia đã khắc họa rõ nét tình hình hiện tại ở Barcelona.

Cứ ngỡ như Barcelona là chúa tể sơn lâm, bất khả chiến bại ấy băng băng về đích… Thế nhưng sau một cú “cài chân” của đại kình địch Real tại La Liga Barcelona lại sụp đổ.

HLV Enrique cho rằng mục tiêu vô địch La Liga vẫn còn đó. Nhưng nếu Barcelona không trở lại là chính mình, không sớm chặn được đà tuột dốc thì đó sẽ là thảm họa với họ. Một vấn đề nữa là bây giờ các đối thủ khi gặp Barcelona đều thi đấu hơn 200% sức lực.

Nhìn Barcelona sau trận thua tại El Clasico đến thất bại tại Champions League rồi mới nhất là bị Valencia hạ gục ngay tại Nou Camp mới thấy Barcelona như con cọp đang bị trọng thương và các kẻ thù của nó đang xúm lại… hỏi tội và trả thù.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.