
Cụ Fauja cho rằng "hạnh phúc" là yếu tố then chốt của thành công và tin rằng bột gừng và trà giúp ích cho sức bền bỉ của mình.
Fauja, đến từ Ilford, đông London, trở thành người đầu tiên hoàn thành một cuộc marathon ở tuổi 100 tại Toronto trước mặt các thành viên của Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness.

Fauja đã nỗ lực hoàn thành cuộc chạy đua đường dài thứ 8 của mình - Scotiabank Toronto Marathon - và vẫn không phải là người về đích cuối cùng.
Cụ già người gốc Ấn Độ này chạy hết 8 giờ, 25 phút và 16 giây, đứng ở vị trí thứ 3.859. Về sau cụ là 5 vận động viên khác.
Fauja đạt được danh hiệu nam vận động viên marathon nhanh nhất ở độ tuổi 90 trở lên, sau khi hoàn thành cuộc chạy bộ ở Toronto trong 5 giờ, 40 phút và 1 giây ở tuổi 92 vào năm 2003.

Fauja là người đã mang đuốc Olympic trong cuộc chạy tiếp sức cho Athens Games 2004 và hy vọng sẽ lại có được vinh dự đó cho London Games vào năm tới.