Cụ ông 85 tuổi lần thứ 14 làm bố

(PLO) - Một cụ ông 85 tuổi vừa chính thức có tổng cộng 15 đứa con sau khi vợ mới của ông vừa cho ra đời một cặp song sinh.

Cụ ông Abdullah Asevinc, người Thổ Nhĩ Kỳ, đã quyết định “đi thêm bước nữa” sau khi người vợ đầu tiên của ông qua đời cách đây 15 năm. Không lâu sau đó, đôi vợ chồng đã được nhận tin vui.

Ông Sevinc trở thành bố của một cặp song sinh ở tuổi 85. (Ảnh: Mirror)

Người vợ mới 46 tuổi của ông vừa sinh cho ông một cặp song sinh. Ông Sevinc kết hôn lần thứ hai cách đây 9 năm, sau khi người vợ đầu tiên ở ông qua đời cách đây 15 năm. Người vợ trước đã sinh cho ông 10 đứa con.

Ông cho biết: “Đó là ý của Chúa, tôi vốn không mong đó là sinh đôi. Tôi đã lớn tuổi nhưng vẫn còn khỏe. Hơi xấu hổ nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn nữa. Sau lần này, tôi sẽ không sinh thêm nữa. 15 đứa con là quá đủ rồi.”
Những cụ ông nổi tiếng có con muộn khác là Paul McCartney có con khi 61 tuổi, Rod Stewart khi 66 tuổi và Rupert Murdoch khi 72 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.