Cụ ông 35 năm chỉ mặc đồ màu vàng

(PLO)- Không chỉ quần áo, tất cả những phụ kiện khác của ông Zakkour cũng đều có màu vàng.

Cụ ông Abou Zakkour, 68 tuổi sống ở thành phố Aleppo, Syria có một thói quen kì lạ là chỉ mặc áo quần màu vàng trong suốt 35 năm qua. Đến nỗi, người dân sống ở đây quen gọi ông với cái tên "Người đàn ông áo vàng".

Cụ ông Abou Zakkour có một thói quen kì lạ là chỉ mặc áo quần màu vàng trong suốt 35 năm qua. Ảnh: FACEBOOK

Người dân sống ở đây quen gọi ông  Zakkour với cái tên "Người đàn ông áo vàng". Ảnh: FACEBOOK

Câu chuyện về "Người đàn ông áo vàng" bắt đầu từ ngày 25-1-1983, khi ông quyết định rằng từ nay đến hết đời ông sẽ chỉ mặc màu vàng vì ông nghĩ rằng đó là màu sắc đại diện cho tình yêu.

Theo Tân Hoa Xã, không chỉ riêng quần áo, tất cả những phụ kiện khác của ông Zakkour cũng đều có màu vàng. Từ đồ lót, cà vạt, mũ, giày dép, điện thoại và thậm chí ô tô của ông cũng màu vàng.

"Đối với tôi, màu vàng tượng trưng cho tình yêu. Và tôi tin rằng chưa một ai và thậm chí là không người nào có thể chịu đựng được việc mặc trang phục một màu như tôi suốt 35 năm, cả ngày lẫn đêm, cả trong nhà và ra đường phố." - ông Zakkour nói với Tân Hoa Xã.

Ông nghĩ rằng đó là màu sắc đại diện cho tình yêu. Ảnh: FACEBOOK

Ông luôn mặc đồ màu vàng khi đi bất cứ đâu. Ảnh: FACEBOOK

Người đàn ông áo vàng còn cho biết, do bởi đã mặc một màu vàng quá lâu, nên bây giờ nếu chuyển sang một màu sắc khác sẽ khiến ông lạc lõng, kì lạ.

Ngoài ra, do màu vàng đã trở thành màu yêu thích nên căn nhà nhỏ của ông ở khu phố Aleari, Maari, Aleppo cũng lấy tông vàng làm màu chủ đạo. Từ khăn trải bàn, ga giường, cho đến thùng rác đều màu vàng.

Ông Zakkour đã trở thành nhân vật nổi tiếng tại Aleppo cho tới khi nơi đây bị tàn phá vì nội chiến. Trong một video lan truyền năm 2013, các thành viên của Quân đội giải phóng Syria đã đánh Zakkour, tra khảo ông về lòng trung thành cũng như lý do tại sao ông lại mặc màu vàng. Zakkour trả lời rằng ông chỉ đơn giản thích mặc quần áo màu vàng, không liên quan đến thế lực nào khác.

Hiện huyền thoại của Aleppo đang mong muốn được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là người mặc màu vàng thời gian lâu nhất trên thế giới. Ảnh: FACEBOOK

Tuy nhiên, sau chiến tranh, Zakkour tiếp tục trở lại và xuất hiện trên phố trong trang phục màu vàng đặc trưng khiến nhiều người ngạc nhiên vì biết ông vẫn sống sót. 

"Khi tôi đi dạo trên phố hoặc đến những nơi đông người, mọi người thường cười và chụp ảnh. Nhiều người còn dừng lại để trò chuyện với tôi. Tôi sẽ không bao giờ mặc màu khác khi còn sống", Zakkour nói thêm.

Hiện huyền thoại của Aleppo đang mong muốn được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là người mặc màu vàng thời gian lâu nhất trên thế giới.

Thích thú với cụ bà yêu màu xanh lá
Thích thú với cụ bà yêu màu xanh lá
(PLO)- Bà lão Elizabeth Sweetheart, 74 tuổi rất nổi tiếng tại vùng Brooklyn. Trong vòng 20 năm trở lại đây, bà lúc nào cũng diện đồ có màu xanh lá mạ từ đầu tới chân, thậm chí tóc của bà cũng được nhuộm luôn tông màu này cho đồng bộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.