Cụ bà 91 tuổi lái máy bay ngắm cảnh

Ngày còn trẻ sơ Mary Matthew Baltus có niềm đam mê mãnh liệt với nghề phi công nhưng phải bỏ dở vì không đủ tiền thi lấy bằng. Mãi đến năm 91 tuổi, ước mơ lái máy bay ngắm cảnh của cụ mới được tái hiện.
Trong một bữa tiệc vừa diễn ra tại trường dòng Mercyhurst, Pennsylvania, sơ Mary Matthew Baltus được tặng một chuyến lái máy bay hai lớp cánh khi đã ở tuổi thượng thọ. Ban đầu, tấm vé trở thành phi công này được đưa ra đấu giá nhằm gây quỹ cho trường và bà vô cùng phấn khởi tham gia.

Ban đầu khi thấy giá đấu vượt quá số tiền mình có thể chi trả, sơ Mary bỏ ra ngoài và tin rằng chuyến bay đã thuộc về người khác. "Tôi phải dừng ở mức 150 USD vì chẳng đủ tiền ra giá cao hơn", sơ Mary tâm sự.

cu-ba-91-tuoi-1-7639-1415697185.jpg

Sơ Mary và phi công Scott Allen -người lái phụ bên cạnh bà trong chuyến bay.

Tuy nhiên người trả giá cao hơn lại là một thành viên trong Hội đồng quản trị trường Mercyhurst. Biết cụ bà có tình yêu đặc biệt với chuyện bay lượn, ông đã bí mật chi 700 USD ủng hộ và tặng món quà này cho sơ.

Bước lên máy bay cùng phụ lái, cụ bà tỏ ra bình tĩnh, tự tin sau 70 năm không cầm lái. Bất chấp chấp những lo lắng của người xem đứng bên dưới, bà điều khiển phi cơ bay một vòng qua nhiều nơi. "Thật tuyệt, chúng tôi bay qua đại học Mercyhurst và những căn nhà cũ - nơi tôi từng sinh ra và lớn lên", sơ Marry kể lại.

cu-ba-91-tuoi-2-1312-1415697186.jpg

Sơ Mary trong giây phút chuẩn bị cất cánh.

Lần đầu biết tới máy bay vào năm 15 tuổi, người anh trai - một sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Rensselaer Polytechnic - chính là giáo viên của bà. Niềm đam mê với bầu trời của sơ Mary bắt đầu nhen nhóm từ đó.

Những năm 1940, việc nữ giới học lái máy bay là điều hiếm hoi và cụ bà khi ấy cũng không đủ tiền để thi lấy bằng. Bất cứ khi nào có cơ hội, bà cũng đều tranh thủ lái máy bay.

Vào Đại học Cornell, sơ đăng ký các buổi học lái phi cơ tại sân bay Ithaca, New York cho tới khi nơi này không còn mở cửa đại trà. Bà lại rủ một người bạn khác đạp xe hơn hơn 80km mỗi ngày qua những con đường đồi để đến sân bay Corland, New York tiếp tục học bay.

Theo Trần Hằng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Thiên đường du lịch' ở Quảng Ngãi khát nước ngọt

'Thiên đường du lịch' ở Quảng Ngãi khát nước ngọt

(PLO)- Được mệnh danh là thiên đường du lịch của tỉnh Quảng Ngãi, đảo Bé (đặc khu Lý Sơn) lại đang chật vật đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt vào mùa nắng nóng, ảnh hưởng đến du lịch địa phương.