​Công Vinh và cảm xúc của lần vô địch AFF Cup 2008

(PLO)- "Và khi đã khoác lên mình chiếc áo đội tuyển, trong đầu tôi không có gì ngoài hai chữ: Tổ quốc" - Công Vinh kể lại. 

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước một cơ hội tái diễn chu kỳ 10 năm vô địch như mong mỏi của hàng chục triệu người hâm mộ.

10 năm trước, đội tuyển Việt Nam đã giương cao chiếc cúp vô địch AFF và người đóng góp không hề nhỏ vào chiến thắng đó là cầu thủ Lê Công Vinh. Trong cuốn tự truyện của mình, Công Vinh dành hẳn một chương để kể về hành trình đó với tên gọi: Đường đến ngày vinh quang.

Cảm xúc của anh trước khi trái bóng lăn đó là sân vận động Mỹ Đình với sức chứa 40.000 người đã được lấp kín từ trước đó một giờ đồng hồ. HLV Calisto phát cho những cầu thủ ra sân một lá cờ Tổ quốc thu nhỏ. “Ông bảo hãy nhét nó vào người.để biết Tổ quốc luôn bên mình, để biết sứ mệnh thiêng liêng của mỗi cầu thủ” - Công Vinh kể lại trong hồi ký.

Công Vinh và pha ăn mừng khi ghi bàn trong trận chung kết AFF cup 2008. 

Anh cũng tâm sự mỗi trận đấu đều chỉ có 90 phút nhưng đây có lẽ là trận đấu dài nhất lịch sử. Nhớ lại cảm xúc của mình khi ghi bàn vào lưới tuyển Thái Lan, Công Vinh tâm sự: Sân Mỹ Đình nổ tung, tôi cởi phăng chiếc áo đang mặc rồi chạy điên cuồng ra đường biên trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên đời.

“Đêm đông Hà Nội được sưởi ấm bằng hàng vạn con tim bỏng cháy” - anh nhớ lại. Đêm đó, anh và đồng đội phải về nhà vào lúc 2 giờ rưỡi sáng vì người hâm mộ tràn hết cả ra đường.

Cuối chương mang tên Đường đến ngày vinh quang, anh đúc kết lại bằng câu:"... Và khi đã khoác lên mình chiếc áo đội tuyển, trong đầu tôi không có gì ngoài hai chữ: Tổ quốc".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.