Công an xịt hơi cay vào dân… rồi vận động ‘đừng tố cáo’

(PL)- Ngày 16-3, ông Trần Minh Hiếu, Chủ tịch UBND xã Tiên Thủy, Châu Thành, Bến Tre và Thiếu tá Trần Phước Vũ, Trưởng công an xã này, đã đến nhà ông Trương Quốc Ân, ấp Phú Thành, xã Quới Thành.

Mục đích để trao đổi về việc ông Ân bị một phó Công an xã Tiên Thủy xịt hơi cay vào mắt và bị hai cán bộ khác đánh.

Ông Ân cho hay khi gặp mặt, ông Hiếu và ông Vũ đề nghị ông đừng làm đơn tố cáo vì “anh em ở gần đây nên thông cảm cho nhau”. Tuy nhiên, ông Ân trả lời: “Tôi sử dụng súng hơi trái phép nên chấp nhận bị xử phạt. Nhưng những cán bộ hành xử không đúng với tôi cũng phải được xử lý đúng quy định”.

Trước đó, ngày 8-3, Công an xã Tiên Thủy nhận được tin có một thanh niên dùng súng hơi bắn chim ở ấp Tiên Đông Thượng thuộc địa bàn xã. Ông Phạm Ngọc Cưng, Phó Trưởng công an xã này, cùng công an viên, dân phòng và xã đội… liền xuống kiểm tra. Họ phát hiện tại nhà bà Nguyễn Thị Mười ở ấp này một cây súng hơi đang giấu ở đống củi sau nhà. Vào trong nhà, phát hiện ông Ân đang trốn trên giường, ông Cưng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt làm ông Ân tối tăm mặt mũi.

Ông Trương Quốc Ân tại nhà ông Trần Huỳnh Sa, nơi ông bị xịt hơi cay và đánh vì sử dụng súng hơi trái phép. Ảnh: T.PHÚC

Sau đó ông Cưng yêu cầu ông Ân đứng lên đi ra ngoài. Ông Ân nói: “Mắt tôi không thấy đường thì sao đi được?”. Nhóm người ông Cưng liền kè ông Ân ra khỏi cửa buồng ngủ và lúc này ông Ân cho hay mình bị đánh vào bụng, lưng nên quỵ xuống. Vụ việc được vợ chồng bà Nguyễn Thị Mười, ông Trần Huỳnh Sa (chủ nhà nơi ông Ân bị xịt hơi cay) chứng kiến. Bà Mười kể: “Hơn hai giờ sau khi lực lượng kiểm tra rút về, ông Ân mới có thể ra xe để bạn chở về nhưng vẫn phải nhờ hai người bạn kè hai bên”.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Văn Ngót, người phát ngôn của Công an tỉnh Bến Tre, cho biết ban đầu công an huyện báo cáo rằng có sự việc xảy ra vào sáng 8-3 tại địa chỉ trên nhưng công an xã không xịt hơi cay và không có ai đánh dân. Tuy nhiên, mới đây Thượng tá Cao Văn Anh, Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành, đã ký báo cáo chính thức gửi công an tỉnh và xác nhận có sự việc công an xã xịt hơi cay vào người dân. Ngoài ra, hai người khác có “quơ tay” trúng vào bụng, lưng của ông Ân. Theo Công an huyện Châu Thành, người xịt hơi cay vào ông Ân là ông Phạm Ngọc Cưng, Phó Trưởng công an xã. Hai người “quơ tay” trúng ông Ân là ông Thuận, Thường trực xã đội và ông Khương, Đội trưởng Đội dân phòng.

Ông Trần Minh Hiếu, Chủ tịch UBND xã Tiên Thủy, cho biết thêm: “Chúng tôi đã báo vụ việc cho Thường vụ Đảng ủy xã. Tới đây xã sẽ xem xét xử lý các cá nhân sai phạm”.

Cùng ngày 16-3, Công an huyện Châu Thành đã trao quyết định xử phạt hành chính ông Ân 2 triệu đồng vì tàng trữ, sử dụng súng hơi trái phép theo Điều 13 Nghị định 73/2010. Ông Ân đã nộp phạt sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.