Con gái cựu lãnh đạo Khmer đỏ Pol Pot lấy chồng

Đám cưới diễn ra chiều 16-3 ở huyện Malai, tỉnh Banteay Meanchey – Campuchia không phải là một đám cưới bình thường bởi cô dâu chính là con gái độc nhất của cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Pol Pot.

Đám đông lớn chưa từng thấy tụ tập để chứng kiến lễ kết hôn của cô Sar Patchata, 26 tuổi. Cô còn có tên hồi nhỏ là Mea Sith.

Tờ Phnom Penh Post mô tả một dãy dài xe hơi sang trọng đậu bên một cánh đồng của làng Kbal Spean, căn cứ địa trước đây của Khmer Đỏ. Trong đám cưới có sự hiện diện của nhiều quan chức đến từ những nơi xa xôi như thủ đô Phnom Penh lẫn các binh lính cũ của Khmer Đỏ - những người đã không gặp nhau nhiều thập kỷ qua.

Mẹ của Patchata cầu chúc cho con gái. Ảnh: Facebook

Mẹ của Patchata cầu chúc cho con gái. Ảnh: Facebook

Patchata gặp chồng khi du học ở Malaysia. Ảnh: Phnom Penh Post

Patchata gặp chồng khi du học ở Malaysia. Ảnh: Phnom Penh Post

Mẹ của cô Patchata, bà Mea Son, là vợ thứ hai của Pol Pot. 2 người lấy nhau vào giữa những năm 1980 khi ông ta bỏ chạy khỏi Phnom Penh. Sau khi Pol Pot chết vào năm 1998 trong lúc bị quản thúc tại gia, bà Son – khi đó 40 tuổi – kể với Phnom Penh Post rằng ông ta đối xử với bà và con gái rất tốt.

Bà tái hôn với ông Tep Khunnal, cựu cố vấn của Khmer Đỏ và từng là đại sứ của chế độ này tại Liên Hiệp Quốc những năm 1980. Ông Khunnal đưa cả 2 về Malai sinh sống. “Khunnal đã nuôi Patchata từ khi cô bé mới 10 tuổi” - Chen Nat, một đồng liêu của ông Khunnal, nói.

Patchata học thạc sĩ văn chương Anh tại Malaysia và gặp người chồng đồng hương Sy Vicheka ở đây. 3 năm trước, cô họ xong và quay về quê nhà. Cô nói muốn sống ở đây để quản lý nhà máy gạo của gia đình.

Ảnh: Facebook

Ảnh: Facebook

Gia đình hiện nay của Patchata. Ảnh: Facebook

Gia đình hiện nay của Patchata. Ảnh: Facebook

Đám cưới có sự tham dự của cả quan chức Campuchia lẫn binh lính Khmer Đỏ cũ. Ảnh: Phnom Penh Post

Đám cưới có sự tham dự của cả quan chức Campuchia lẫn binh lính Khmer Đỏ cũ. Ảnh: Phnom Penh Post

Đám cưới ngày 16-3 mang đầy đủ đặc trưng của một đám cưới Campuchia. Khi mặt trời vừa lên, dòng người mang mâm quả chầm chậm tiến vào nhà cô dâu. Đến chiều, bạn bè và người thân lần lượt tặng quà và tiền mặt cho cặp vợ chồng mới cưới. Theo Phnom Penh Post, giá trị quà mừng vào khoảng vài ngàn USD.

Theo Hải Ngọc (NLĐO / Phnom Penh Post)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.