'Con đường nguy hiểm nhất hành tinh' sắp mở cửa trở lại

(PLO) - Tây Ban Nha đang chuẩn bị cho đi vào hoạt động trở lại con đường “nguy hiểm nhất hành tinh” mang tên El Caminito del Rey (Con đường nhỏ của Nhà vua). 

Con đường này vô cùng nổi tiếng với những người đam mê du lịch mạo hiểm. Giữa những năm 1999-2000, con đường này đã “lấy mạng” đến 5 du khách, trước khi bị dừng hoạt động vào năm 2001.

 Con đường mòn ban đầu được sử dụng để hỗ trợ các công nhân xây dựng 2 dự án đập thủy điện tại Thác Chorro và Thác Gaitanejo (Ảnh: Ruptly)

'Con đường nguy hiểm nhất hành tinh' sắp mở cửa trở lại ảnh 2

 Con đường mòn đã được gia cố thêm các hàng rào an ninh. Giờ đây, nó đã được đánh giá là đủ an toàn cho khách du lịch sử dụng (Ảnh: Ruptly)

Con đường độc đáo này nằm bên trong lãnh thổ của vùng Malaga (Tây Ban Nha), từng được các công nhân sử dụng để xây nhà máy thủy điện Thác Chorro và Thác Gaitanejo từ năm 1901 đến 1905. Cái tên “hoàng gia” của con đường ra đời sau khi được vua Tây Ban Nha Alfonso XIII sử dụng để đến dự lễ khánh thành con đập Conde del Guadalhorce vào năm 1921. 

 Con đường mòn bị dừng hoạt động vào năm 2001, sau khi có liên tiếp 5 trường hợp thiệt mạng giữa năm 1999 và năm 2000 (Ảnh: Ruptly)

 Giờ đây, người đi bộ trên tuyến đường sẽ được trang bị nón bảo hiểm (Ảnh: Ruptly)

Sau khi bị cấm sử dụng vào năm 2001, chính quyền địa phương còn ban hành mức phạt tối đa lên đến 6.000 euro đối với những ai dám “bén mảng” đến con đường. Giờ đây, sau khi chính quyền Tây Ban Nha chi thêm 2.8 triệu euro để gia cố các vật dụng bảo hộ, tuyến đường “nguy hiểm nhất hành tinh” cũng sắp được mở cửa trở lại vào ngày 28-3 này. 

 Tổng chi phí gần 2.8 triệu euro được chia sẻ bởi chính quyền hai vùng Andalusia và Malaga (Ảnh: Ruptly)

Vua Felipe của Tây Ban Nha sẽ là một trong những vị khách đầu tiên khám phá con đường đã được "phục hưng" này (Ảnh: Ruptly)

 Sáu tháng đầu tiên sau khi mở cửa, chính quyền sẽ miễn phí vé cho du khách khám phá con đường. Giá vé áp dụng sau đó cũng được ước đoán là rất thấp (Ảnh: Ruptly)

 "Con đường nguy hiểm nhất hành tinh" cao gần 100m phía trên một dòng sông chảy siết (Ảnh: Ruptly)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.