'Có gì mà phải sợ Bồ Đào Nha!'

(PLO)- Trước trận bán kết thứ nhất Euro 2016, nhà cầm quân trẻ của Wales Chris Coleman đã khẳng định như thế trước báo giới dù Wales bị đánh giá thấp hơn Ronaldo và những người bạn.

Câu khẳng định của HLV Chris Coleman rõ ràng là từ đáy lòng, ít ra là Wales đã quá vẻ vang khi vào đến bán kết và… “Thượng đế” cũng đã sắp xếp đẹp cho thầy trò Colemen gặp Bồ Đào Nha nhẹ hơn rất nhiều so với cặp bán kết còn lại giữa Đức và Pháp.

Wales đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Euro 2016, giờ là lúc thầy trò Coleman bay bổng trước cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha tại vòng bán kết.

Chris Coleman được đánh giá là nhà cầm quân... quái.

Chuyện gì phải sợ Bồ Đào Nha, đó là câu nói của Coleman chứ chẳng phải trong nỗi hãi hùng sợ đối thủ rồi nói những câu trấn an tinh thần. Wales chính là chú ngựa ô của giải.

Coleman nói: “Sao chúng tôi phải sợ Bồ Đào Nha? Chẳng có lý do gì cả”.

Coleman cũng cho biết đội của ông vắng ít nhất ba cầu thủ chủ chốt khi đối đầu với Bồ Đào Nha nhưng đó chẳng phải là vấn đề. Một HLV thì phải đối mặt thường xuyên với việc khủng hoảng khi cầu thủ chấn thương và phải tìm ra người thay thế, không kêu ca gì cả. Còn thay thế thành công hay không là khả năng của HLV.

Bồ Đào Nha có Ronaldo thì Wales có Bale.

Trận gặp Bồ Đào Nha tại bán kết, Wales thiếu vắng tiền vệ Aaron Ramsey, người đã ghi một bàn và kiến tạo bốn đường chuyền thành bàn, cùng với đó Wales cũng không có sự phục vụ của trung vệ Ben Davies. Hai cầu thủ này vắng bán kết đều vì thẻ phạt dù họ là những trụ cột thực sự của Wales. Thiếu hai nhân tố chính nhưng Coleman cho biết là sơ đồ vận hành của Wales vẫn không thay đổi.

Khi được hỏi về người đồng đội của Bale trong màu áo Real - Ronaldo thì Coleman thừa nhận rằng đội ông sẽ có một “sự quan tâm cần thiết” đến tiền đạo này. Nhưng Coleman cũng nói thêm là đội ông cũng có Bale nguy hiểm chẳng kém.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.