Cô gái không chân làm người mẫu nội y kiếm ngàn đô mỗi ngày

(PLO)- Sinh ra đã bị khuyết tật không có cả hai chân, nhưng cô gái người Mỹ Kanya Sesse đã vượt qua chuẩn mực của cái đẹp truyền thống, trở thành người mẫu nội y với thu nhập 1.000 USD mỗi ngày.
Theo Daily Mail, Kayna Sesser, 23 tuổi, sống tại Los Angeles đã vượt qua quan niệm truyền thống khi trở thành người mẫu nội y mặc dù không có chân. Cô tự tin khoe những đường cong của mình trong những bộ đồ “nóng bỏng” với hy vọng có thể chứng minh cho mọi người thấy: "Sự khác biệt" cũng có vẻ gợi cảm riêng của nó. 

Kanya bị bỏ rơi tại một ngôi đền ở Thái Lan khi mới 1 tuần tuổi. Năm cô được 5 tuổi, cô được một cặp vợ chồng Mỹ nhận nuôi và chuyển về sống cùng gia đình này ở Portland, bang Oregon. 

Kayna Sesser dù khuyết tật từ khi mới sinh, nhưng cô vẫn tự tin khoe hình thể trong những bộ đồ bikini nóng bỏng (Ảnh: Daily Mail)

Kanya chia sẻ: "Đó là một nghề rất vui và nó giúp tôi kể được câu chuyện của chính mình. Tôi khác biệt và gợi cảm dù tôi không có chân”. Kanya cho biết cô làm người mẫu ảnh cho nhiều hãng thời trang về thể thao như Volcom, Nike và Rip Curl Girl.

Cô bắt đầu làm nghề người mẫu ảnh cho các thương hiệu thể thao từ năm 15 tuổi. Sau khi chụp hình cho vài cửa hàng quần áo, cô gái trẻ được các thương hiệu thời trang nội y và bikini tìm kiếm. “Tôi thích kiếm tiền từ công việc này và để mọi người thấy cái đẹp là như thế nào. Những bức ảnh này giúp tôi thể hiện sức mạnh của bản thân" - cô nói.

 Kanya bị bỏ rơi tại một ngôi đền ở Thái Lan khi mới 1 tuần tuổi. Năm cô được 5 tuổi, cô được một cặp vợ chồng Mỹ nhận nuôi

Thay vì đi xe lăn, Kanya dùng ván trượt để di chuyển và tập đi bằng hai tay. Kanya là người thích các môn thể thao mạo hiểm và hy vọng được thi đấu môn trượt tuyết ván tại Thế Vận hội Mùa đông dành cho Người khuyết tật năm 2018 tại Hàn Quốc.

Cô gái 23 tuổi chia sẻ từ đầu cô không hề có ước mơ trở thành người mẫu. "Tôi thích thể hiện bản thân theo một cách khác biệt hơn cách mọi người thường thấy. Đây mới chính là con người tôi".

 Kanya là người thích các môn thể thao mạo hiểm và hy vọng được thi đấu môn trượt tuyết ván tại Thế Vận hội Mùa đông dành cho Người khuyết tật

Công việc này hiện đem lại cho Kanya mức thù lao khoảng 1.000 USD một ngày. Một trong số những người ủng hộ lớn nhất của Kanya là Brian Waters, bạn trai cô. Cả hai mới hẹn hò được một tháng.  

"Brian rất tuyệt, anh ấy ủng hộ mọi việc tôi làm", cô kể. "Mới đây anh ấy cũng lần đầu nhìn thấy tôi làm mẫu và nói rằng trông tôi thật xinh đẹp và độc đáo". 

Kayne cho biết cô thích vẻ ngoài tự nhiên không trang điểm của mình hơn khi trang điểm làm mẫu. Hiện cô cũng viết một cuốn sách về chặng đường khó tin mà cô đã trải qua. Cuốn sách dự kiến sẽ được xuất bản trong năm tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.