Cô gái khóc ra máu

Yaritza Oliva mắc một chứng bệnh kỳ lạ khiến máu chảy ra từ mắt của cô, hiện tượng đến nay chưa ai giải thích được.

Cô gái khóc ra máu ảnh 1

Theo Metro, Oliva, 20 tuổi, sống ở thành phố Purranque, Chile, bắt đầu khóc ra máu nhiều lần trong một ngày từ cách đây hai tuần.

Các bác sĩ địa phương rất sửng sốt trước trường hợp của Oliva. Họ loại trừ khả năng mắt cô bị nhiễm trùng hoặc viêm kết mạc, và phải kê cho cô một loại thuốc nhỏ mắt có chức năng giảm đau khi cô bị cháy máu ở mắt.

Oliva cho biết cô có cảm giác như đang "bốc cháy" mỗi khi khóc ra máu và "đau không tả được".

Hiện chưa có chẩn đoán chính thức nào về triệu chứng kỳ lạ của Oliva, nhưng cô được tin là đang mắc phải một tình trạng gọi là haemolacria. Haemolacria là triệu chứng của một số bệnh, và một số người cho rằng đây là dấu hiệu của một khối u trong lệ đạo.

Tiến sĩ Alexander Lutz, trong cuộc phỏng vấn trên hãng thông tấn Chile 24 Horas, lại nhận định Oliva có thể gặp một số vấn đề về đông máu hoặc cách sử dụng thuốc.

Hiện có rất ít nghiên cứu về haemolacria, cũng như nguyên nhân, cách chữa trị của tình trạng này.

Gia đình của Oliva không đủ khả năng tài chính để nhờ các chuyên gia y tế giỏi giúp đỡ. Cô gái 20 tuổi hiện chỉ khép mình trong nhà vì ngại gặp mọi người.

Theo Nhân Mã (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.