'Cô dâu 8 tuổi' có thể chỉ treo cổ để đùa?

(PLO)- Sau nhiều đồn đoán và điều tra xung quanh cái chết của nữ diễn viên “cô dâu 8 tuổi” Pratyusha Banerjee hồi 1-4, tất cả vẫn chưa đi đến hồi kết. Mới đây, một người bạn tự nhận có quan hệ thân thiết với nữ diễn viên cho biết cô tự tử có thể chỉ là trò đùa.

Theo trang tin Hollybollywood, Jazz, người tự nhận có quan hệ thân thiết với Pratyusha, tin rằng nữ diễn viên rất hạnh phúc và mạnh mẽ, không thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống.

Theo Timesofindia, cô gái tên Jazz mới đây khai với cảnh sát cô là bạn thân của Pratyusha Banerjee. Cô ở bên Pratyusha và Rahul Raj Singh (bạn trai của nữ diễn viên) cho tới sáng 1-4, trước khi nữ diễn viên được tìm thấy trong trạng thái treo cổ.

Nữ diễn viên “cô dâu 8 tuổi” Pratyusha Banerjee. Ảnh: IndianExpress

Theo lời Jazz, Pratyusha Banerjee là người mạnh mẽ, không thể có chuyện cô tự tử.

“Tôi ở bên cô ấy cho tới buổi sáng định mệnh đó và tôi cũng không nhận thấy bất kỳ “điềm báo” nào cho thấy Pratyusha tự tử. Cô ấy rất vui vẻ, hạnh phúc và đang mong đợi đám cưới với Rahul.

Jazz đặt ra khả năng Pratyusha chỉ bày trò đùa để trêu chọc Rahul trong ngày Cá tháng 4 nhưng không ngờ trò đùa lại dẫn đến tai nạn chết người. Còn về những vết thương trên cổ Pratyusha, Jazz nói đó là các vết bỏng. "Pratyusha nói với tôi là cô ấy bị bỏng do dầu ăn bắn lên khi rán cá", Jazz khai.

“Khi tôi gặp Pratyusha, tôi có hỏi về những vết thương ở cổ. Cô ấy nói với tôi đó là các vết bỏng từ dầu nóng khi rán cá” - Jazz nói.

Jazz kể thêm trong tối 31-3, cô gặp Rahul ở một quán bar. Sau đó, Jazz và Rahul cùng về nhà của Pratyusha. Nữ diễn viên Cô dâu 8 tuổi đón tiếp Jazz chu đáo. Cô rời nhà Pratyusha vào sáng 1-4. Cùng ngày, khi biết Pratyusha tự tử, cô rất sốc, theo Timesofindia.

Pratyusha Banerjee được phát hiện trong tư thế treo cổ hôm 1-4. Ban đầu, cảnh sát xác định đây là một vụ tự tử. Không đồng tình với kết quả này, gia đình, bạn bè của Pratyusha đòi mở rộng điều tra để xác minh Rahul Raj Singh có liên quan tới cái chết hay không. Hiện bạn trai của nữ diễn viên Pratyusha đang bị cảnh sát điều tra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.