Cô bé 3 tuổi có IQ cao hơn tổng thống

Mỹ Bé Selena Janik sống ở Mỹ vừa trở thành thành viên của Hiệp hội những người có chỉ số thông minh IQ cao nhất thế giới (Mensa).

Cô bé 3 tuổi có IQ cao hơn tổng thống ảnh 1

Cô bé Selena Janik. Ảnh: Huffingtonpost.com.

Asiaone dẫn thông tin từ Huffington Post cho biết, Selena, 3 tuổi, sống ở East Tennessee, bang Tennessee khiến gia đình và nhiều người ngạc nhiên với IQ là 135, tức là vượt qua cả Tổng thống Mỹ Barack Obama hay Thủ tướng Anh David Cameron.

Cha mẹ của Selena đưa cô bé đi thử IQ (chỉ số thông minh) sau khi họ nhận ra khả năng đặc biệt của con gái là tự làm toán và đọc thành thạo.

Mẹ của cô bé là Cristy Janik trong buổi trả lời phỏng vấn chương trình WBIR-TV cho biết, Selena chỉ vào từng từ một và hỏi bà đó là từ gì, rồi bé tự ghép lại và đọc thành chữ hoàn chỉnh.

Tháng trước, một cậu bé hai tuổi tên Adam Kirby, sống ở Anh cũng trở thành thành viên trẻ tuổi nhất Mensa với IQ là 141.

Theo Tân Trung (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.