Clip: Xót xa trung vệ Thúy Nga lên xe cứu thương ở trận chung kết

(PLO)- Lần đầu tiên tham dự một kỳ SEA Games như một sự thay thế cho trung vệ Chương Thị Kiều còn dưỡng thương, Thúy Nga không may bị đau phải cấp cứu ở Campuchia và phải có người dìu lên bục nhận vàng cùng các đồng đội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các cô gái Việt Nam đã chơi rất quả cảm trong trận chung kết SEA Games 32 đêm 15-5 trên sân vận động Olympic Phnom Penh với đối thủ quen thuộc Myanmar. Trận vòng bảng, thầy trò Mai Đức Chung đã thắng tuyển nữ Myanmar 3-1 với các pha lập công của đội trưởng Huỳnh Như, Thanh Nhã và Thùy Trang.

Gặp lại trong trận chung kết, lại là thủ quân Huỳnh Như và Thanh Nhã sút thủng lưới Myanmar ở hai hiệp đấu để giúp tuyển nữ Việt Nam đăng quang SEA Games lần thứ 4 liên tiếp.

Đây cũng là lần vô địch SEA Games thứ 8 của đội tuyển nữ Việt Nam, từ khi trở lại đấu trường quốc tế năm 1997. Các cô gái Việt Nam đăng quang năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2021, 2023. Riêng HLV Mai Đức Chung có lần thứ 6 cầm quân giành ngôi vô địch Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Nữ trung vệ Thúy Nga bị chấn thương phải rời sân và sau đó lên xe cấp cứu nhập viện. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nữ trung vệ Thúy Nga bị chấn thương phải rời sân và sau đó lên xe cấp cứu nhập viện. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đá trên chân đối phương từ đầu trận, hàng thủ nữ Việt Nam chơi rất chắc chắn khi khóa chặt ngòi nổ Marlar Tun và chân sút nguy hiểm nhất Win Theingi Tun. Trung vệ Thúy Nga cùng các hậu vệ làm nản lòng đội bạn với những pha cản phá dũng cảm.

Đáng tiếc trong một pha tranh chấp can đảm ở giữa sân với hai cầu thủ Myanmar, hậu vệ Thúy Nga bị đau ở cái gối phải đang quấn băng trắng. Biết học trò không thể cố gắng hơn vì chấn thương, HLV Mai Đức Chung phải rút Thúy Nga ra khỏi sân ở phút 37 và thay thế bằng tiền vệ phòng ngự Dương Thị Vân.

Thúy Nga (thứ 2 hàng trên từ phải qua) trở lại sân nhận huy chương vàng cùng đồng đội sau trận chung kết SEA Games 32 thắng đối thủ quen thuộc Myanmar 2-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thúy Nga (thứ 2 hàng trên từ phải qua) trở lại sân nhận huy chương vàng cùng đồng đội sau trận chung kết SEA Games 32 thắng đối thủ quen thuộc Myanmar 2-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đội trưởng của CLB Thái Nguyên đã nén đau ngồi trong khu vực kỹ thuật cổ vũ cho đồng đội chơi bóng trên sân. Tuy nhiên, Thúy Nga sau đó phải nằm trên cáng để lên xe cấp cứu cùng các bác sĩ đội tuyển nữ Việt Nam nhập viện ở Campuchia.

Khi thầy trò Mai Đức Chung chuẩn bị lên nhận huy chương vàng, Thúy Nga trở lại sân phải có người dìu lên bục. Vẫn chưa rõ chấn thương của Thúy Nga nặng đến mức nào, sau khi cô trở về Hà Nội chiều 16-5 mới khám kỹ hơn.

Lần đầu tiên góp mặt cùng tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games 32, cô gái quê Thái Nguyên đã thích nghi nhanh và chơi rất tốt trong vai trò trung vệ thay thế Chương Thị Kiều. Có chiều cao và sức khỏe tốt, Thúy Nga là một trong những cầu thủ chơi đủ các trận cho tuyển nữ Việt Nam.

Clip: Trung vệ Thúy Nga lên xe cấp cứu vào bệnh viện ở Phnom Penh. Video: CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.