Vòng 8 V-League:

CLB nợ lương 8 tháng lên đầu, Sài Gòn FC, Hà Nội FC lại chìm

(PLO)- Trớ trêu đội bóng đang nợ lương cầu thủ 8 tháng tạm lên ngôi đầu bảng V-League còn hai đại gia Sài Gòn FC và Hà Nội FC tiếp tục chìm...

Ở vòng 8 V-League, Than Quảng Ninh đội nợ lương cầu thủ 8 tháng đánh bại Sài Gòn 1-0 và lên ngôi đầu bảng. CLB Hà Nội cũng tiếp tục chìm.

HLV Hoàng Văn Phúc đang làm trưởng đoàn U-19 Hà Nội thi đấu tại Bình Dương phải tức tốc bay về Hà Nội ngồi vào ghế nóng đội A, nhưng cũng chưa thể cứu được “con thuyền” Hà Nội FC tiếp tục chìm. Trận derby Hà Nội, giữa Viettel và Hà Nội phần thắng nghiêng về thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.

Than Quảng Ninh tạm lên ngôi đầu V-League. Ảnh: VPF

Đau ở chỗ CLB Sài Gòn và Hà Nội đều là những đại gia của làng V-League. Nếu Sài Gòn dễ giải thích là nhiều cầu thủ còn non kinh nghiệm thi đấu cùng ngoại binh quá già, thì Hà Nội lại là câu chuyện khác. Từ đội A cho đến đội B với chất lượng cầu thủ của Hà Nội đều là niềm mơ ước của nhiều đội khác nhưng cuối cùng họ vật vã và nóng nơi kiến trúc thượng tầng.

Trên sân Cẩm Phả, bàn thắng duy nhất của đội nhà Than Quảng Ninh cho công Pereira Digo ghi phút 63 đã đánh bại Sài Gòn FC 1-0.

Trọng Hoàng (bìa phải) ghi bàn duy nhất trận giúp Viettel đánh bại Hà Nội FC ở trận derby Hà Thành. Ảnh: CTV

Còn trên sân Hàng Đẫy, ngay phút thứ 7, Trọng Hoàng đã khai hỏa cho Viettel và đó cũng là bàn thắng duy nhất trận giúp Viettel thắng trận derby Hà Thành. Đã vậy phút 89, Đức Huy còn bị thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Ngô Duy Lân qua cú giật chỏ Hữu Thắng của Viettel. Quan trọng hơn là lượt trận tới Hà Nội lại tiếp tục mất quân. Những phút bù giờ Caique của Viettel bị tấm thẻ vàng thứ hai trong trận và cũng rời sân.

Trên sân Hà Tĩnh, chủ nhà chia điểm với tân binh T. Bình Định qua tỉ số hòa 1-1.

Ngày 8-4 các trận vòng 8 V-League tiếp tục diễn ra. Đáng chú ý nhất là trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng tiếp HA Gia Lai lúc 17 giờ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.