CLB Hà Nội còn thi đấu mấy trận nữa nếu vào chung kết AFC Cup?

(PLO)- Dù đang đá "bán kết liên khu vực" AFC Cup 2019 nhưng nếu CLB Hà Nội có thắng chung cuộc Altyn Asyr thì họ phải trải qua hai trận... bán kết khác nữa.

Hà Nội càng vào sâu AFC Cup 2019, HLV Park Hang-seo càng lo lắng. Năm nay Hà Nội nêu khát khao chinh phục ngôi vô địch toàn giải AFC Cup vì dường như “chiếc áo V-League” quá chật chội với nhà đương kim vô địch V-League.

Hành trình các nhánh đấu của AFC Cup 2019.

Ở AFC Cup 2019, sau khi vô địch khu vực ASEAN khi thắng B. Bình Dương 3-1, Hà Nội tiếp tục thi đấu bán kết “liên khu vực” gặp đội Altyn Asyr của Turkmenistan.

Nói là “bán kết liên khu vực” nhưng nếu thắng chung cuộc Altyn Asyr thì Hà Nội tiếp tục đá... bán kết tiếp rồi mới vào chung kết toàn giải AFC Cup.

Quang Hải tái hiện "tuyệt phẩm Thường Châu" ở bàn thắng san bằng 1-1 cho Hà Nội. Ảnh: NGỌC DUNG

Trận bán kết liên khu vực lượt đi Hà Nội vừa thắng Altyn Asyr 3-2, lượt về thi đấu vào ngày 27-8 trên sân nhà của Altyn Asyr.

Nếu thắng Altyn Asyr chung cuộc, Hà Nội FC tiếp tục thi đấu “bán kết liên khu vực” tiếp đội thắng của cặp đấu Abahani Dhaka (Bangladesh) - CLB 25-4 (Triều Tiên) cũng qua hai lượt trận đi và về.

Omar Faye trong pha tranh chấp với hậu vệ Altyn Asyr. Ảnh: NGỌC DUNG

Nếu Hà Nội thắng tiếp một trong hai đối thủ của cặp đấu này thì Hà Nội ghi danh vào trận chung kết toàn giải AFC Cup 2019.

Ở một nhánh khác, cặp đấu Al Jazeera (Jordan) và Al Ahed (Lebanon) gặp nhau, đội thắng giành quyền vào chơi chung kết, chỉ đá một trận trên sân trung lập.

Hà Nội thắng Altyn Asyr 3-2 rất ít lợi thế ở lượt về. Ảnh: NGỌC DUNG

Như vậy, nếu Hà Nội vào chung kết toàn giải thì họ còn phải trải qua bốn trận đấu nữa, nó đều rơi vào thời điểm cận kề các trận vòng loại World Cup của tuyển Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.