CLB Công an Hà Nội tự tin thắng Cebu dù vắng Quang Hải

(PLO)- Một ngày trước cuộc chạm trán tại sân Hàng Đẫy, HLV Mano Polking của CLB Công an Hà Nội tin tưởng ông sẽ giúp các học trò đánh bại đội khách Cebu đến từ Philiipines.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Dynamic Herb Cebu (Philippines) trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A giải bóng đá vô địch các CLB Đông Nam Á vào lúc 19 giờ 30, ngày 24-9. Cả hai nhà cầm quân đều khẳng định mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp.

Cebu đánh giá cao chủ sân Hàng Đẫy

HLV Glenn Ramos của Cebu mở đầu bằng những lời đánh giá đầy tôn trọng dành cho đại diện Việt Nam. Ông cho rằng CLB Công an Hà Nội đang sở hữu lực lượng đồng đều, lối chơi gắn kết và đặc biệt là dàn ngoại binh chất lượng. Ông Ramos thẳng thắn: “Tôi đã theo dõi họ thi đấu, đặc biệt là trận gặp Bắc Kinh Quốc An (hòa 2-2) ở giải AFC Cup. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là tiền đạo Alan, một mũi nhọn vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, Cebu đã chuẩn bị kỹ càng. Chúng tôi đến Hà Nội học hỏi những sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng”.

Tiếp lời thầy, cầu thủ River Leddel cũng chia sẻ niềm háo hức. Anh cho biết đội đã phân tích kỹ lối chơi cũng như điểm mạnh của các ngoại binh CLB Công an Hà Nội, đồng thời nhấn mạnh Cebu đến Việt Nam với tinh thần tôn trọng đối thủ nhưng vẫn đặt mục tiêu cao nhất. Rõ ràng, sau thất bại 1-3 trước Tampines Rovers ở lượt trận mở màn, đội bóng đến từ Philippines đang rất khát điểm và họ chọn cách nhập cuộc bằng sự tự tin để nuôi hy vọng cạnh tranh chiếc vé đi tiếp.

CLB Công an Hà Nội
Cebu đã thua Tampines Rovers 1-3 trong trận ra quân nên rất quyết tâm có điểm ở sân Hàng Đẫy. Ảnh: CCT.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Mano Polking của CLB Công an Hà Nội bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ. Chiến lược gia mang hai quốc tịch Đức – Brazil thừa nhận đội bóng sẽ gặp không ít khó khăn khi thiếu vắng ba trụ cột quan trọng vì chấn thương là đội trưởng Quang Hải, Việt Anh và Adou Minh. Dẫu vậy, ông khẳng định chiều sâu lực lượng sẽ giúp CLB Công an Hà Nội có được sự thay thế xứng đáng.

“Tôi biết ơn ban lãnh đạo vì đã xây dựng một đội hình chất lượng. Các cầu thủ dự bị của chúng tôi luôn sẵn sàng và tôi tin họ sẽ chứng minh giá trị. Chỉ có chiến thắng mới giúp chúng tôi tiến xa tại giải”, HLV Polking nhấn mạnh.

HLV Polking bảo vệ học trò quyết liệt

Một trong những điểm nóng của đội chủ sân Hàng Đẫy là vị trí thủ môn. Sau một vài sai sót đáng tiếc ở trận ra quân, liệu Nguyễn Filip có còn được tin tưởng? HLV Polking trả lời dứt khoát: “Filip vẫn là số một trong khung thành của chúng tôi, cũng là một trong những thủ môn hàng đầu Việt Nam hiện nay. Sai lầm là điều bình thường trong bóng đá. Tôi đã trao đổi thẳng thắn với cậu ấy và tin chắc rằng Nguyễn Filip sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.

clb-cong-an-ha-noi-tu-tin-thang-cebu-du-vang-quang-hai (7).jpg
HLV Polking động viên Nguyễn Filip đứng dậy làm lại. Ảnh: CCT.

Nhắc về trận mở màn thua ngược Pathum United 1-2, ông Polking không giấu sự tiếc nuối. CLB Công an Hà Nội từng ghi bàn dẫn trước và có lợi thế chơi hơn người trong nửa thời gian thi đấu, nhưng lại để ngôi sao Chanathip ghi cú đúp, mang về chiến thắng cho đội bóng Thái Lan. Chính vì thế, màn tiếp đón Cebu mang ý nghĩa sống còn với đại diện Việt Nam, bởi một kết quả không tốt sẽ khiến hành trình tại Shopee Cup trở nên khó khăn gấp bội.

Ông thầy 48 tuổi cũng nhấn mạnh vai trò của những giải đấu tầm khu vực và châu lục. Theo ông, việc được cọ xát với các CLB mạnh đến từ Thái Lan, Singapore, Philippines hay thậm chí là Trung Quốc sẽ giúp các cầu thủ CLB Công an Hà Nội nâng tầm bản lĩnh.

“Chúng tôi muốn góp mặt thường xuyên ở những sân chơi quốc tế. Tại đây, cầu thủ học hỏi được nhiều điều và tôi tin điều này sẽ giúp họ trưởng thành hơn. Dù kết quả thế nào, những trận đấu như thế luôn là bài học quý giá”, Polking chia sẻ thêm.

clb-cong-an-ha-noi-tu-tin-thang-cebu-du-vang-quang-hai (8).jpg
Chủ sân Hàng Đẫy chỉ có mỗi mục tiêu 3 điểm sau cú sẩy chân ở trận ra quân giải Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Về phần mình, Cebu bước vào cuộc chạm trán tại Hàng Đẫy với tâm thế chẳng còn gì để mất. Họ nhận thức rõ bảng A là bảng đấu tử thần khi có hai đại diện Thái Lan hùng mạnh – Buriram United và Pathum United – cùng sự hiện diện của CLB Công an Hà Nội. Chính vì vậy, một kết quả có lợi trên đất Việt Nam mới giúp họ nuôi hy vọng đi tiếp.

Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội có lợi thế nhiều về lực lượng và sân bãi. Khán giả Thủ đô được dự báo sẽ sát cánh với thầy trò Polking sau khi đội đã để thua đáng tiếc trong ngày ra quân. Sự cổ vũ cuồng nhiệt chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ cháy hết mình. Đặc biệt, người hâm mộ chờ đợi màn trình diễn bùng nổ của Alan, chân sút được chính đối thủ Cebu cảnh báo là “mối nguy hiểm số một”.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, CLB Công an Hà Nội có khả năng tạo ra một chiến thắng thuyết phục và thậm chí là thắng đậm để lấy lại niềm tin, đồng thời duy trì cơ hội cạnh tranh suất vào bán kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.