Chuyện 'giải cứu' bóng bay của tài xế taxi cuối năm

(PLO)- Câu chuyện đầy tình người trong ngày cuối cùng của năm Đinh Dậu giữa hai anh tài xế taxi và chị bán bóng bay.
Clip cuộc "giải cứu" chùm bóng bay của hai tài xế taxi. (Nguồn: FB Vu Kieu Minh)

Chiều 15-2 (30 Tết), tài khoản Facebook Vu Kieu Minh chia sẻ một câu chuyện đầy tình người giữa hai anh tài xế taxi và chị bán bóng bay.

Theo đó, sự việc xảy ra vào trưa cùng ngày, tại khu vực gần khu đô thị Royal City (Hà Nội). Thời điểm này, vợ chồng chủ Facebook trong lúc đi ngang qua khu đô thị nói trên thì thấy có đám đông đứng láo nháo ngẩng mặt nhìn lên trời, bèn dừng xe lại xem.

Chùm bóng bay bị mắc trên cao. (Ảnh: FB Vu Kieu Minh)

Lúc này, một phụ nữ bán bóng bay mặt mũi tái mét vì tài sản đang lơ lửng trên cao. Hỏi ra mới biết chị có hai chùm bóng bay chuẩn bị để bán giao thừa, mỗi chùm khoảng 2 triệu đồng, buộc vào xe máy cà tàng.

Xe đang chạy thì một chùm bỗng tuột dây bay vọt lên trời và may sao lại mắc ngay vào cột đèn chiếu sáng cao gần 20 m trước cổng khu đô thị.

Người phụ nữ luống cuống chạy đi chạy lại rồi cũng mượn được chiếc thang bắc lên cột đèn. Thấy việc, hai anh tài xế taxi đậu gần đó nhận trèo giúp nhưng thang lại chỉ tới nửa cột đèn.

Hai anh tài xế taxi tốt bụng "giải cứu" chùm bóng. (Ảnh: FB Vu Kieu Minh)

Loay hoay một hồi mà không nghĩ ra cách gì giúp khổ chủ. Hai anh chợt nảy ra “sáng kiến” gỡ ba quả bóng ở chùm còn lại buộc vào nhau rồi cột vào hai sợi dây. Mỗi anh cầm một sợi, điều khiển ba quả bóng bay lên đúng phía trên chùm bóng đang lơ lửng rồi cầm hai đầu dây siết lại, kéo từ từ xuống đất, hoàn thành cuộc “giải cứu”.

Tưởng như đã mất tài sản, chị bán bóng bay vui mừng khôn xiết, luýnh qua luýnh quýnh cầm bọc tiền lẻ gói trong túi nylon giắt ở cạp quần, định chạy ra cảm ơn hai anh taxi tốt bụng nhưng cả hai một mực từ chối.

Một trong hai anh nói: “Em mà làm vì tiền của chị thì lúc nãy đã chẳng liều trèo lên cái thang kia!”.

Thấy người phụ nữ vẫn còn vẻ áy náy, một anh liền rút một quả bóng ra khỏi chùm, xin về cho chú nhóc ở nhà chơi.

Người phụ nữ bán bóng bay vui mừng khôn xiết khi nhận lại được tài sản. (Ảnh: FB Vu Kieu Minh)

Ngay sau khi đăng tải câu chuyện trên, chủ Facebook đã nhận được hàng trăm bình luận và chia sẻ. Các ý kiến đều bày tỏ sự khâm phục trước hành động “nghĩa hiệp” của hai tài xế taxi.

“Ngày cuối cùng của năm đọc được câu chuyện này, bao nhiêu lo toan mệt nhọc đều tan biến. Năm mới, hy vọng nhiều điều “cổ tích giữa đời thường” như vậy sẽ đến với chúng ta” - một tài khoản Facebook bình luận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.