17 triệu bị mất và tấm lòng của vợ chồng anh ba khía

(PLO)- Câu chuyện bắt đầu bằng những giọt nước mắt của chàng trai làm công cả năm được 17,5 triệu đồng nhưng bị rơi mất và cái kết đẹp tuyệt vời khi xuất hiện vợ chồng anh ba khía... 
Cuối năm những câu chuyện lướt qua trên bàn phím.

Một chàng trai người Thanh Hóa, tên Phạm Văn Sang (26 tuổi), đi làm thuê cả năm dành dụm được một 17,5 triệu đồng. Khuya về không kịp xe, thuê phòng trọ ngủ lại ở Vũng Tàu.

Sáng sớm, Sang ra đường đón xe, ăn tô phở sáng cho ấm lòng trước lúc về quê. Chừng móc bóp trả tiền thì không còn bóp.

Quay lại nhà trọ hỏi thăm và khóc mếu máo. Chủ nhà trọ mủi lòng cho nghịch cảnh, chụp cái ảnh Sang khóc và đăng trên Facebook mong ai đó nhặt được trả giùm em làm phước, vì chủ nhà cũng không có tiền nhiều, chỉ cho em tiền trả tiền phở và vé xe về quê.

Facebook share rền rang, người nhặt được bóp đã mang tận nhà trọ trả lại cho chàng trai nọ.

Người có tấm lòng thơm thảo đó tên là Phương, chắc anh Phương không đọc Facebook, bởi cả hai vợ chồng anh Phương làm nghề gì bạn biết không? Đi bắt ba khía về bán!

Một cái nghề nghèo rớt mồng tơi, nghèo lê lết ở chốn nhà quê. Họ, chắc là biết chuyện qua kênh rỉ tai dân gian, qua nỗi thương tình của lối xóm bà con quê nghèo...

Bà chủ nhà trọ đã đưa thông tin của Sang lên Facebook mong ai đó biết tin trả lại chiếc bóp Sang đánh rơi

Và vợ chồng anh Phương đã mang bóp trả lại cho chàng trai Thanh Hóa. Xóm trọ vỡ òa niềm vui...

Cảm ơn người chủ nhà trọ Thanh Thảo ở Phú Mỹ (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã cho người ta trọn vẹn thông tin về câu chuyện đẹp.

Chuyện xuất hiện bằng giọt nước mắt nỗi buồn và kết thúc có hậu bằng tiếng cười vui vẻ. Nó xuất hiện trong thời đại mà mỗi người cầm trong tay mình một phương tiện truyền thông để sẵn sàng tường thuật mọi thứ của cuộc đời. Nhưng bản thân thứ truyền thông tiến bộ cỡ nào cũng không làm nên được phép mầu nếu không có lòng người xuất hiện.

Câu chuyện đầy day dứt với giọt nước mắt của chàng trai làm công cả năm dành mang về nhà được 17,5 triệu đồng. Câu chuyện ngọt ngào với vợ chồng người đi bắt ba khía bán từng ngàn đồng tiền lẻ lại quyết định trả nguyên một "gia tài" cho kẻ "giàu hơn mình" chút xíu.

Những ngày cuối năm bộn bề, câu chuyện này bỗng đẹp long lanh! 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.