Chuyện đánh ghen: Gào khóc lăn lộn để làm gì?

(PLO)- Lòng càng muốn làm chủ người khác sẽ chỉ càng đẩy bản thân đến tội lỗi, những xung đột khủng khiếp thay vì chọn con đường tốt đẹp, tự do để đi.

Bạn mình mới share trên mạng xã hội cái clip và bài viết về một bà vợ đi bắt ghen ông chồng đang đi chơi với bồ nhí. Kệ cho bà vợ cố gắng chặn xe lại, rồi leo lên nắp ca pô hòng dừng xe, ông vẫn cứ nhấn ga cho xe chạy. Thế rồi bà vợ la hét, nằm xỉu trên nắp ca pô khiến người dân phải hỗ trợ chặn xe để lôi bà xuống...

Sau sự việc đó, nhà báo rồi "giang cư mận"... đổ xô vào chửi bới ông chồng không ra gì, nào là bạc tình, nào là phản bội. Đồng thời ra sức xuýt xoa thương cảm cho bà vợ.

Thật ra, ông chồng bị chửi cũng không oan, nhưng rõ ràng nó nó không giúp gì được cho những người phụ nữ. Điều cần nói là từ phía bà vợ để những người phụ nữ không ghen một cách ngốc nghếch như vậy nữa, để họ biết thương bản thân mình nhiều hơn.

Người phụ nữ leo lên nắp capo xe ô tô. Ảnh: Internet

Trước hết, chặn xe, gây ồn ào giữa đường là gây rối trật tự công cộng. Tự biến mình thành nạn nhân trước đám đông để gây sức ép hoặc gây sợ hãi cho đối phương thì thực sự là thảm hại quá. Đó là hành động ăn vạ...

Một hôm thức giấc, bỗng dưng... giác ngộ, bạn sẽ hiểu cơ thể- tâm hồn của bạn và chỉ có bạn có quyền làm chủ tuyệt đối. Cơ thể- tâm hồn của người kia cũng vậy, chỉ có họ mới có quyền làm chủ tuyệt đối, không phải bạn.

Để chung sống cùng nhau, cần dựa trên những nguyên tắc là tôn trọng- yêu thương - thành thật. Khi họ ngoại tình, họ đã vi phạm những nguyên tắc đó. Đó ắt là một lỗi lớn. Bạn có quyền tha thứ hoặc không. Bạn có quyền thông báo cho gia đình, cơ quan, bạn có quyền ly hôn giành tài sản, con cái. Nhưng bạn không phải bà chủ của thân thể họ, bạn không có quyền chém, giết, kéo băng đi đánh ghen/đánh lộn khi họ không muốn thuộc về bạn nữa.  

Còn nhớ hồi trước, khi viết về đề tài này tôi đã bị khá nhiều bạn gái thân unfriend. Họ đòi thay đổi luật để bỏ tù chung thân những kẻ ngoại tình nhân một vụ việc ồn ào trên báo. Họ còn mỉa mai mình chắc từng... ngoại tình nên mới nói khác họ. Tôi càng nhìn rõ, lòng muốn làm chủ người khác sẽ chỉ đẩy bản thân đến tội lỗi, đến những xung đột khủng khiếp thay vì chọn con đường tốt đẹp, tự do để đi.

Nếu còn muốn cùng nhau, thì cho cả hai cơ hội sửa sai. Nếu không thể nữa thì thôi. Gào khóc lăn lộn để giữ người không còn muốn gắn bó với mình để làm gì?

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.