Chuyện bi hài của bóng đá Iran

Một chuyện được cho là "kỳ lạ" đã xảy ra ở vòng đấu cuối cùng Giải vô địch quốc gia Iran.
Một chuyện thật như đùa đã diễn ra ở vòng đấu cuối cùng Giải vô địch quốc gia Iran. Tractor Sazi vỡ òa sung sướng ăn mừng chức vô địch nhưng ít phút sau đội bóng này phát hiện ra một sự thật phũ phàng rằng nhà vô địch không phải họ mà là Sephan FC.
Chuyện bi hài của bóng đá Iran ảnh 1
Màn ăn mừng hụt củaTractor Sazi
Ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu có tỉ số hòa 3-3 giữaTractor Sazi vàNaft, những NHM củaTractor Sazi đều tràn xuống sân chúc mừng thầy tròToni Oliveiravì tất cả đều nghĩ chức vô địch đã là của họ.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, những NHMTractor Sazi sau đó phát hiện ra rằng đội bóng của họ không phải nhà vô địch. Thay vào đó,đối thủ cạnh tranh Sepahan mới là đội có được niềm vinh dự ấy.
Sở dĩtrước đó Tractor Sazi ăn mừng vì nghĩ rằng ở trận đấu cùng giờ, Sepahan chỉ hòa Saipa, trong khi đội bóng này phải giành được 3 điểm mới có thể vượt qua Tractor Sazi.Thế nhưng trên thực tế, Sepahan đã giành chiến thắng 2-0 để lên ngôi vô địch giảiIran Premier League.
Trước sự thật phũ phàng, NHMTractor Sazi nhanh chóng chuyển từ màn ăn mừng thành một cuộc đập phá tại sân vận động.
"Chúng tôi đã bị lừa", HLV Oliveira nói sau khi biết được sự thật cay đắng. Còn giám đốc điều hành của CLB Naft, Mansour Ghanbarzadeh cho biết: "Có điều gì đó lạ lùng đã xảy ra.
Trong phòng thay đồ, chúng tôi luôn cập nhật thông tin từ trận đấu cùng giờ nhưng từ phút 87 mọi thứ đột nhiên tắt ngúm khiến chúng tôi không có cách nào để liên lạc với đầu dây bên kia.
Khi đó chúng tôi được nghe nói rằng trận đấu giữa Sepahan và Saipa đã kết thúc với tỉ số hòa 2-2".
Ghanbarzadeh sau đó kêu gọi cần có một cuộc điều tra. Trong khi đó,Thông tấn xã IRNA nhấn mạnh, vụ việc nói trênlà "một chương đen tối và đã làm tổn hại đến danh tiếng của bóng đá Iran".

Theo Quyết Thắng (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.