'Chúng tôi phải thắng Việt Nam'

(PLO)- Chân sút của Úc Princess Abini đã tuyên bố như thế trước cuộc chạm trán sinh tử với Việt Nam ở lượt trận cuối cùng vòng bảng giải vô địch bóng đá nữ U-19 châu Á.

Công chúa” Abini cho rằng việc Úc đánh bại Thái Lan 3-1 sau khi thua nặng Triều Tiên 1-5 là dấu hiệu sự tự tin đã được khôi phục.

Sau trận thua Triều Tiên 0-3 Việt Nam vẫn đang đứng thứ nhì bảng A, trên Úc.

Princess Abini nói: “Lượt trận cuối cùng vòng bảng với Việt Nam (16 giờ ngày 2-11) chúng tôi nằm vào thế phải thắng Việt Nam thì mới vào bán kết. Tôi tin chúng tôi sẽ làm được điều đó.

Toàn đội Úc thấy rằng Việt Nam là một đội cực mạnh, nhiều cầu thủ có kỹ năng chơi bóng rất hay và tinh thần đồng đội rất cao nhưng chúng tôi đã có cách để chiến thắng họ và giành quyền vào bán kết”.

Việt Nam chỉ cần hòa Úc là vào bán kết hy vọng có suất đi World Cup.

Sau hai lượt trận, Triều Tiên có 6 điểm với hiệu số 8/1. Xếp thứ nhì thuộc về Việt Nam với 3 điểm (hiệu số 2/3), thứ ba thuộc về Úc (4/6) còn chủ nhà Thái Lan chót bảng với hai trận toàn thua đã bị loại.

Lượt trận cuối cùng Việt Nam chỉ cần hòa Úc là có vé vào bán kết, còn Úc chỉ có một cửa duy nhất là thắng Việt Nam mới vào bán kết.

U-19 nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Nhật Akira đang thi đấu rất ấn tượng và có chiều sâu.

Dù trận cuối cùng vòng bảng chỉ cần hòa là vào bán kết nhưng khả năng cao là HLV Akira sẽ chơi để thắng Úc. Với tiềm năng của các cô gái trẻ Việt Nam thì điều này là hoàn toàn có thể làm được.

Sau trận thua Triều Tiên 0-3, HLV Akira đã rút ra được những bài học quý giá cho các học trò. Tuy nhiên, vấn đề sức bền của U-19 Việt Nam là điều quan trọng nhất.

Khả năng cao là khi đối đầu với các cô gái Việt Nam trong trận đấu sinh tử chiều 2-11, Úc sẽ tạo sự khác biệt bằng lối chơi bóng nhanh, chơi bóng dài và va chạm quyết liệt để làm tiêu hao sức lực các cầu thủ Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.