Chùm ảnh: 'Tết đến rồi, em chỉ muốn về nhà thôi!'

(PLO)- “Tết đến rồi, em chỉ muốn về nhà thôi”. Vừa đập đập muỗi cho đỡ bị cắn, cô bé người Hà Tĩnh (nhất quyết không nói tên) ngồi thu lu lên một túi hành lý, nói ngắn gọn. 

Hơn 11 giờ đêm ngày 24-1, quanh bến xe Lam Hồng (Thủ Đức, TP.HCM) em cùng hàng trăm người rải rác đứng ngồi để đón xe khách về quê. 

Cô bé người Hà Tĩnh co ro trên chiếc túi hành lý đợi chuyến xe về quê. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Cô bạn em kể chuyện, nhà xe hẹn em 23 giờ 30 nhưng hai đứa đã đứng đợi đây từ hai tiếng trước. Ngày mai mới là ngày làm việc cuối cùng nhưng em xin nghỉ sớm về quê. "Những ngày này chẳng muốn làm gì, chỉ muốn về nhà thôi chị ạ. Họ trừ lương thì em chịu chứ muốn về lắm rồi", cô bé kể vậy.

Em năm nay 25 tuổi, là công nhân ở Bình Dương, lương 6 triệu tháng. Biết Tết về đông đúc tốn kém nhưng em vẫn chỉ muốn về nhà. Cười hồn nhiên, em nói: "Em làm việc ở đây ba năm rưỡi rồi nhưng chưa Tết năm nào ở lại. Chưa bao giờ em nghĩ sẽ đón Tết ở TP.HCM...  À chắc là khi nào không còn cha, không còn mẹ nữa thì em mới đón Tết chỗ khác. Còn cha còn mẹ thì phải về chứ"!.

Bến xe Lam Hồng (Thủ Đức) vắng lặng. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đường vắng lặng. Những chiếc xe máy im lìm đứng một góc. Người về túi lớn túi nhỏ, tay xách nách mang. Có người vừa tan ca chiều, tối đã lật đật ra bến xe đợi. Có người sợ xe chạy mất, sợ nhà xe quên nên ra đứng từ chiều tối, rồi gọi cho nhà xe miết.

Những gương mặt mệt mỏi bơ phờ vì chờ đợi, nhưng ánh lên vẫn là niềm vui, sự háo hức ngày trở về sum họp.

Mai vàng đã nở rộ khắp các tuyến đường thành phố. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là đến giao thừa. 

Tết là để trở về.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong tối 24 rạng sáng ngày 25-1:

Gương mặt háo hức của chàng trai chờ đợi chuyến xe về quê. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Mệt mỏi và háo hức. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Bé Gấu được về quê. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Những con đường vắng lặng. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Chờ đợi mệt, bé Gấu nằm luôn lên đống hành lý của cả nhà. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Những túi hành lý chuẩn bị sắp lên xe. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Về quê cùng mẹ. Ảnh : Nguyễn Trà

"Ba năm rồi tôi mới về quê ăn Tết". Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Vạ vật chờ đợi. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Chỉ về nhà mới là Tết. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.