(PLO)- Thấy anh trai bị lực lượng CSGT đo nồng độ cồn vì say xỉn, ông Thành đã tới xin xỏ nhờ bỏ qua nhưng không được nên dùng ghế nhựa đánh lực lượng chức năng.
(PLO)- “Tết đến rồi, em chỉ muốn về nhà thôi”. Vừa đập đập muỗi cho đỡ bị cắn, cô bé người Hà Tĩnh (nhất quyết không nói tên) ngồi thu lu lên một túi hành lý, nói ngắn gọn.
(PLO)- “Đời tôi, yêu nhiều, vấp ngã cũng nhiều, đau khổ lại càng nhiều. Đôi lúc... ngại yêu, sợ bắt đầu! Và cứ thế, tôi yêu thương vô định, cơ bản, hời hợt, tạm bợ cho đến khi gặp em!...”
(PLO)- Sáng nay (18-5), trong phiên xử lưu động tại xã Biên Giới, huyện Châu Thành, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thành 10 năm tù về tội giết người. Do bị hại chính là anh ruột bị cáo nên đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bồi thường dân sự.