Chùm ảnh: 'Còn sống để đi bầu cử thì cứ đi đã...'

(PLO)- Đó là chia sẻ hết sức chân thành của nhiều cụ bà, cụ ông trong ngày bầu cử (22-5)...
Chùm ảnh: 'Còn sống để đi bầu cử thì cứ đi đã...' ảnh 1

Từ rất sớm, ông Nguyễn Thiện Nhân đã có mặt tại địa điểm này để kiểm tra và dự buổi khai mạc bầu cử tại đây. Sau đó, ông dìu mẹ mình vào tiến hành bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân. Mẹ của ông cùng đến với ông từ 6 giờ 45 phút và cùng dự lễ khai mạc ở địa điểm bỏ phiếu này.

Chùm ảnh: 'Còn sống để đi bầu cử thì cứ đi đã...' ảnh 2
Bà Ngô Thị Huệ - Phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh vẫy tay chào các cử tri khác khi hoàn thành phần bỏ phiếu bầu cử tại đơn vị bầu cử số 21, quận 3. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bà Trần Thị Quế Vân (85 tuổi) cho biết dù tuổi đã cao nhưng bà Vân vẫn nhờ con cháu đưa đến đây để bỏ phiếu chứ không cho ai bỏ thay giùm mình. "Còn sống để đi bầu cử thì cứ đi đã, chứ nghĩ tới cảnh mình không được thực hiện quyền bầu cử nữa thấy buồn buồn sao đó" - bà Vân cười nói. Ảnh: THANH TUYỀN

Chùm ảnh: 'Còn sống để đi bầu cử thì cứ đi đã...' ảnh 4
Cử tri Tạ Quý Nhi đến từ rất sớm. Năm nay bà đã bước sang tuổi 80. Bà đến điểm bỏ phiếu thật sớm để thực hiện quyền công dân của mình. Bà cho biết: “Tôi năm nay đã 80 tuổi, là dân cư Sài Gòn, tôi chưa từng bỏ lỡ kỳ bầu cử nào. Cái tôi mong muốn là nhân dân bình yên và được lãnh đạo quan tâm bảo vệ. Nhân dân an lành để phát triển”.Tin ảnh: Xuân Huy

Bà Lưu Thị Bích Hạnh (73 tuổi), đi bầu cử từ kỳ đầu tiên (1976), từng làm trong tổ công tác bầu cử, tham gia ứng cử vào tổ đại biểu HĐND (phường 15, quận 10) kỳ 3, 4, 5, 6 thì cho biết: " Tôi thấy háo hức lắm. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, cứ cảm giác rạo rực không sao tả được. Chỉ khi bỏ lá phiếu vào thùng phiếu, tôi mới cảm nhận rõ hơn quyền và trách nhiệm công dân của mình. Lúc đó mới thấy mình là công dân thực sự. Được tự do thể hiện suy nghĩ và sự tin tưởng của mình". Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Tống Cường (85 tuổi) chia sẻ không khí ngày bầu cử luôn khiến ông thấy tự hào và ý thức được rõ hơn trách nhiệm công dân của mình."Thấy vui, 5 năm mới có một lần nên cứ thấy không khí rộn ràng hẳn ra. Cờ đỏ sao vàng bay đầy phố mới tự hào làm sao. Mong sao lá phiếu của mình sẽ bầu ra những người tận tâm với dân nhất, luôn gắn bó với dân" - ông nói. Ảnh: THANH TUYỀN

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc (75 tuổi) háo hức cầm trên tay lá phiếu, tay lật các lá phiếu rồi nhẫn nại đứng chờ. Bà nói: "Đời có bao nhiêu lần đi bỏ phiếu đâu. Già thì già nhưng vẫn cứ đi đã. Háo hức lắm, quyền được bầu ra người mình tin tưởng mà". Ảnh: THANH TUYỀN

Chùm ảnh: 'Còn sống để đi bầu cử thì cứ đi đã...' ảnh 8
Cụ Nguyễn Doãn Thiều, cử tri cao tuổi nhất - 87 tuổi đi bầu cử. Cụ Thiều trú tổ 5C, phường Nguyễn Du. Cụ được cháu trai đưa đến điểm bầu cử từ rất sớm. Cụ Thiều cho biết đã từng tham gia nhiều lần bỏ phiếu. Và mặc dù giờ đã chuyển ra ở với con cháu tại địa bàn quận khác nhưng cụ vẫn mong muốn được về nơi ở cũ của mình để bỏ phiếu cùng bà con lối xóm.

Chùm ảnh: 'Còn sống để đi bầu cử thì cứ đi đã...' ảnh 9
Cụ Lê Thị Quá (87 tuổi) đang được các bộ hướng dẫn để chuẩn bị bỏ phiếu. 
Bà Quá vui mừng cho biết bà chuẩn bị đi từ rất sớm và đọc kỹ lý lịch của các ứng viên: "Già rồi nhưng còn sức để đi bỏ phiếu thì còn phải đi, dù bận việc gì cũng phải tạm gác hết vì biết đâu năm năm sau không còn cơ hội sống để đi bỏ phiếu nữa thì sao. 

Cụ Lâm Hùng Đởn (93 tuổi) đạp xe đến hội trường để tham gia bỏ phiếu. Vì tuổi cao, cụ nhờ các cán bộ hướng dẫn để hoàn thành việc bỏ phiếu của mình. Cụ Đởn muốn tự mình quyết định việc bầu nên sau khi được hướng dẫn, cụ ra một góc riêng ngồi để chăm chú chọn lựa. ẢNH: THANH TUYỀN.

Cụ Lâm Hùng Đởn (cư ngụ tại nhà A6, Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (XVNT, Quận Bình Thạnh, TP HCM) bỏ lá phiếu của mình sau hơn 15 phút quyết định. ẢNH: THANH TUYỀN

Cụ Nguyễn Diệp Hồng Hạnh (82 tuổi) cho biết, tối qua cụ thức đến 1 giờ sáng để xem lại thật kĩ danh sách các ứng cử viên. ẢNH: THANH TUYỀN

Ông Hồ Thanh Son (64 tuổi) chống gậy đến rất sớm vì sợ trễ. Hai chân ông bại liệt nên việc đi lại rất khó khăn. ẢNH: THANH TUYỀN.

Cụ Hoàng Triều cẩn trọng trong việc chọn lựa vì cho rằng, mỗi chọn lựa của minh đều góp phần vào việc xây dựng đất nước. ẢNH: THANH TUYỀN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.