Chùm ảnh: Cò vé tàu tung hoành trước cửa ga Sài Gòn

(PLO)- Càng gần đến cao điểm người dân đi tàu về quê ăn tết, giới cò mồi vé trước cửa ga Sài Gòn càng tăng cường hoạt động.

Trước mặt các lực lượng làm nhiệm vụ, họ vẫn ngang nhiên chào mời vé đi đủ loại tàu, ngày, giờ nào cũng có… Nhưng tấm vé mà bạn nhận được có khi là tờ giấy phôtô hoặc không có vé nhưng tiền thì đã… mất!

Từ đường Nguyễn Thông quẹo trái qua trước mặt tiền ga, bên hông văn phòng giao dịch của một ngân hàng đã thấy hai  người phụ nữ ngồi vắt vẻo trên ghế, miệng chèo kéo bai bải: “Anh ui! Vé tàu không. Đi ngay, đi ngày tết có hết á!” 

Ở ngay cửa ra của ga, một nhóm phụ nữ đứng chào mời, chèo kéo người dân. 

Ông Thái Văn Truyền, Giám đốc Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam, thuộc Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn khẳng định, nhân viên toa, đoàn tàu nào móc nối với cò để tuồn vé hoặc nhận gửi khách từ cò là chúng tôi xử lý ngay. 

 Bên lối ra, trước mặt tiền của Chi nhánh Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn có một nhóm "cò" ngồi lẫn với giới xe ôm để hành nghề. Khi có khách đi từ xa tới, cả nhóm bật dậy, nhào tới… vé… vé… đi… anh ơi!

Từ trên tòa nhà Chi nhánh Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn nhìn xuống thấy "cò" và lực lượng chức năng “đối mặt”  với nhau

… và "cò" đi tới, đi lui trước mặt các anh cứ như không có gì xảy ra. 

Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng ga Sài Gòn, cho biết từ một năm qua ga không còn quản lý việc bán vé nên không thể có vé từ ga tuồn ra cho cò. Hơn nữa cò hoạt động ngoài khuôn viên ga. Ga chỉ biết đẩy đuổi họ ra thôi. Không xử lý hành chính gì được! 

Trong khi đó ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho rằng có thể có vé thật, nhưng thông tin của hành khách đã bị cò sửa lại cho người mua nên khó có thể lên tàu được.

Thẻ đi tàu thật (thay cho vé) bên trái có mã vạch, có in logo ngành đường sắt màu xanh da trời. Còn vé cò đưa chỉ là bản photo ra 1/3 giấy A4, logo đường sắt đen thui. Thấy không! Bác bị lừa rồi! Đừng tin cò!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.