Chủ tịch LĐBĐ Malaysia 'một đầu đội hai nón'

(PLO)- Làm sao công ty tổ chức bóng đá chuyên nghiệp không phải là "sân sau" của LĐBĐ quốc gia khi ông Hamidin vừa là chủ tịch LĐBĐ quốc gia vừa chủ tịch công ty tổ chức bóng đá chuyên nghiệp...

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) Hamidin Mohd Amin vừa được bầu chọn làm chủ tịch công ty tổ chức bóng đá chuyên nghiệp (MFL).

“Một đầu đội hai nón” nhiệm vụ đầy thách thức và làm sao cân bằng.

Ông Hamidin (giữa), một đầu đội hai nón.

Ngay sau đại hội MFL lập tức công ty này phải họp bàn sửa đổi quy chế cho phù hợp. Chiếc ghế chủ tịch công ty tổ chức bóng đá chuyên nghiệp này trước đây do hoàng tử Ismail, cựu chủ tịch FAM ngồi sau khi ông từ chức ở FAM… Rồi hoàng tử Ismail cũng từ chức nốt vì ông muốn gắn kết với HLV tâm huyết của mình là Johor Darul Tazim. Từ đó đến nay chưa ai chính thức ngồi vào cho đến ngày 14-9 thì nó thuộc về ông Hamidin.

Báo chí Malaysia hầu hết giật tít “Chủ tịch Hamidin một đầu đội hai nón”. MFL có 23 cổ đông gồm các đội M-League 1 và 2, cùng với một số đối tác khác. Các bên đã chấp nhận ngồi lại để thay đổi quy chế, điều lệ của công ty, trong đó ghế chủ tịch không dính líu đến bất kỳ đội bóng nào.

Điều mà FAM lẫn MFL cân nhắc và thay đổi làm sao MFL không phải là “phiên  bản 2.0” của FAM.

Nhiệm vụ của ông Hamidin rất nặng, khi ngồi vào ghế chủ tịch MFL. Ông đã phát biểu ngay rằng trong tương lai cần phải mở rộng ứng viên chủ tịch MFL để tổ chức này có nhiều cơ hội thu hút nhân tài. Nhân tài quản trị công ty bóng đá chuyên nghiệp có rất nhiều nhưng thói quen ngại và sợ nó đã cản trở phát triển. Hãy nhìn sang Thai-League, họ mời cả người Singapore ngồi vào ghế quan trọng nhất của Công ty Thai-League, đó là ông Benjamin Tan. Thai-League rất hiệu quả trong kinh doanh, nó đúng với vai trò quản lý của mình.

Nó không bị chi phối bởi vai trò quản trị của LĐBĐ quốc gia hay gọi khác đi là “sân sau” của nhiều quan chức LĐBĐ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.