Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam: 'Nhiều người đe dọa văn chương hay thơ ca sẽ biến mất'

(PLO)- Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam bày tỏ: "Rất nhiều người trên Facebook đã từng đe doạ chúng tôi rằng văn chương hay thơ ca sẽ biến mất khỏi đời sống chúng ta".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-8, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Văn học phối hợp với Ban Văn học nghệ thuật (Đài Tiếng nói Việt Nam) tổ chức ra mắt tập thơ Viễn ca của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Đây là tập thơ thứ ba của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh sau hai tập thơ Chiều không tên như vết mực giữa đờiLoạn bút hành đều do Nhà xuất bản Văn học xuất bản trong năm 2021.

Trong buổi trò chuyện nhân dịp ra mắt tập thơ, tác giả Nguyễn Tiến Thanh chia sẻ sau 25 năm “quăng thân vào gió bụi, va đập với đời sống báo chí”, anh đã dành cho mình khoảng thời gian để trở về với thơ ca, với những ước mơ thuở còn là chàng sinh viên Khoa Văn của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Có mặt tại sự kiện, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam bày tỏ: "Rất nhiều người trên Facebook đã từng đe doạ chúng tôi rằng văn chương hay thơ ca sẽ biến mất khỏi đời sống chúng ta".

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam (thứ nhất từ phải sang). Ảnh: TRƯƠNG VỊ.

"Chúng ta thường nói thơ ca hay văn chương đã chết, nhưng tôi nghĩ rằng thỉnh thoảng lại có người đến ném xuống vùng biển chết đó một phao cứu sinh, Tiến Thanh là một trong những người đó” - nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói.

Viết về tập thơ Viễn ca, nhà lý luận phê bình Nguyễn Hoài Nam, Báo Nhân Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cho rằng: “Tập thơ mới của anh thêm sự giàu có về chiều sâu của những suy tưởng, cái khác lạ của ngôn ngữ và hệ thống thi ảnh.

Nguyễn Tiến Thanh không chủ trương cách tân thơ, thậm chí thơ anh còn nghiêng nhiều về phía cổ điển. Thế nhưng đọc thơ anh luôn cảm nhận được sự mới mẻ nào đó, sự mới mẻ trong thơ của một người thơ không ngừng đào sâu tìm kiếm chính mình và không ngừng suy tưởng về những phương trời viễn mộng”.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh nổi tiếng trong giới sinh viên Hà Nội khi anh là gương mặt thơ nổi bật của phong trào thơ sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội những năm 1980.

Thơ của anh được sinh viên chép tay, chia sẻ nhau đọc. Tập thơ mới này gồm 39 bài thơ, thể hiện suy ngẫm, chiêm nghiệm của nhà thơ về cuộc sống, tình yêu khi vào tuổi trung niên.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Hãy mang thơ ca quay trở lại

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Hãy mang thơ ca quay trở lại

(PLO)- Đánh giá về thơ Trần Lê Khánh, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói đó là thơ tối giản, cô đọng, ngắn, nhưng nó như hạt cây đợi gieo xuống một mảnh đất là bạn đọc -tâm hồn tươi tốt thì cây sẽ mọc lên tươi tốt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.