Chủ tịch AFC người Bahrain chúc mừng U-19 Việt Nam

(PLO)- Vị lãnh đạo đứng đầu cơ quan bóng đá châu Á người Bahrain đã chúc mừng bốn đội đoạt vé World Cup U-20 tại Hàn Quốc.

Sáng nay (25-10), chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) Shaikh Salman Bin Al Khalifa đã chính thức gửi thông điệp chúc mừng bốn đội bóng vào bán kết U-19 châu Á. Đây cũng là bốn đội lấy suất dự World Cup U-20 (cùng với chủ nhà Hàn Quốc là suất thứ năm châu Á).

Chủ tịch AFC người Bahrain chúc mừng U-19 Việt Nam ảnh 1
U-19 Việt Nam đội kết thúc giấc mơ World Cup của đội bóng quê hương chủ tịch AFC Bin Al Khalifa

Điều thú vị, người đứng đầu AFC, chủ tịch Al Khalifa lại là người Bahrain, đội bóng đã bị U-19 Việt Nam đánh bại ở tứ kết và mất luôn suất dự World Cup.

Chủ tịch AFC người Bahrain chúc mừng U-19 Việt Nam ảnh 2
Chủ tịch LĐBĐ châu Á Al Khalifa là người Bahrain

Chủ tịch Al Khalifa viết: “Đây là một thành tích đáng tự hào, đi vào lịch sử của các đội. Saudi Arabia, Iran, Việt Nam và Nhật đã có một màn trình diễn tuyệt vời để xứng đáng có mặt ở World Cup U-20 năm tới. Riêng Việt Nam đã đạt được thành tích đầu tiên trong lịch sử bóng đá của đất nước, một thành tích lỗi lạc. Tôi tin tưởng rằng, những đại diện châu Á này sẽ khẳng định tầm vóc của mình khi đá World Cup ở Hàn Quốc năm tới”.

Chủ tịch AFC người Bahrain chúc mừng U-19 Việt Nam ảnh 3
Tấm vé thông hành vào World Cup, AFC trao cho các đội vào bán kết

U-19 Bahrain, đội đã có mặt ở tứ kết với tư cách nhất bảng A. Tại tứ kết thì họ gặp U-19 Việt Nam, đội bóng trước đó chưa một lần vượt qua vòng bảng. Thế nhưng U-19 Việt Nam đã vượt qua tất cả chướng ngại áp lực để đánh bại chủ nhà Bahrain bằng bàn thắng duy nhất của Trần Thành.

Sau trận thắng của U-19 Việt Nam, cộng đồng mạng lên tiếng phàn nàn khi cho rằng trọng tài Khamis Al Marri (người Qatar) đã cho bù giờ quá… lố. Trận đấu chỉ có bốn phút bù giờ nhưng trọng tài Al Marri đã kéo dài đến… sáu phút khiến hàng triệu người hâm mộ Việt Nam theo dõi… thót tim.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.