Chủ resort cầm dao chặt lưới: ‘Tôi đã quá sai!‘

(PLO)- Chiều 31-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM liên quan đến clip chủ resort Unique Muine xung đột dùng dao chặt lưới chơi bóng chuyền, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, cho biết hình ảnh trên là quá sai.

Theo ông Khoa, Sở VH-TT&DL Bình Thuận đã cử Thanh tra Sở đến xác minh, làm rõ thông tin trên. Ngoài ra Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Thuận cũng đã cử người gặp gỡ các du khách để có hướng hỗ trợ. Chiều cùng ngày, bà Vũ Thị Kim Hương, chủ resort Unique Muine, cũng đã liên lạc với chúng tôi và xác nhận chính mình là người trong clip.
Bà Hương cho biết mình đã hành xử quá sai và rất hối hận. Theo bà Hương, nhóm du khách Nga thường chơi lướt diều trước resort của bà và cũng thường xuyên chơi bóng chuyền bãi biển ở đây.

Tuy nhiên, do du khách đang lưu trú ở resort rất khó chịu vì ồn ào và thỉnh thoảng sợ bóng văng trúng nên bà đã nhiều lần yêu cầu nhóm này tìm nơi khác để chơi thích hợp hơn.

“Sáng 30-12, phát hiện nhóm thanh niên Nga giăng lưới chơi bóng, tôi đã nhắc nhở nhưng họ lại cho rằng đang chơi trên bãi biển của resort khác trong khi bãi biển này cũng do chúng tôi quản lý nên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc không kiềm chế tôi đã gọi bảo vệ mang dao ra để chặt lưới chỉ với mục đích họ đừng quấy rầy du khách nữa nhưng đúng là tôi đã quá sai” - bà Hương cho biết.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi về việc đây là bãi biển công cộng, không của riêng resort nào nên không ai có quyền ngăn cản các hoạt động vui chơi của du khách hoặc dân địa phương, bà Hương đã thừa nhận điều này.

Tuy nhiên, theo bà Hương dù là bãi công cộng nhưng nếu không dọn dẹp thì bãi biển sẽ đầy rác, du khách sẽ bỏ đi nên mỗi ngày resort đều cho nhân viên làm vệ sinh bãi biển, chưa kể phải đầu tư tiền của rất nhiều để bảo vệ cho bờ biển khỏi bị xâm thực. “Chính vì xót cho công sức, tài sản mình bỏ ra đầu tư cho bãi biển xinh đẹp dù biết là bãi công cộng nên trong lúc nhất thời tôi đã làm sai và một lần nữa cho tôi gởi lời xin lỗi đến các du khách và tất cả mọi người” - bà Hương nói.

Bãi biển Unique Muine.

Thông tin du khách phản ảnh vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Bình Thuận, cũng thừa nhận bãi biển là của cộng đồng, không có bất cứ văn bản hay quy định nào giao bãi biển cho các chủ doanh nghiệp, resort sử dụng riêng.

“Dù phải đầu tư, quản lý, làm vệ sinh bãi biển hằng ngày để thu hút khách nhưng không có quyền đẩy đuổi du khách mà phải hướng dẫn, nhắc nhở họ sinh hoạt không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tôi nghĩ trên bãi biển cần có những khu vực vui chơi riêng khi đá bóng hoặc bóng chuyền bãi biển và riêng hình ảnh ứng xử trong vụ việc này là hoàn toàn không đẹp đối với người kinh doanh du lịch” - ông Khoa cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.