Bảng A SEA Games 30, Philippines - Campuchia (1-1)

Chủ nhà Philippines thoát thua Campuchia đúng phút cuối cùng

(PLO)- U-22 Campuchia chứng tỏ rằng mình cũng là ứng viên tranh vé vào bán kết bằng lối chơi rất thuyết phục để cầm hòa chủ nhà Philippines 1-1.

Hai cặp đấu bảng A SEA Games 30 diễn ra rất gay cấn chứ không như trận đấu một chiều giữa Việt Nam và Brunei. Malaysia hòa Myanmar 1-1, còn Philippines suýt thua Campuchia.

May nhờ sự xuất sắc của cầu thủ 34 tuổi Stephan Schrock tả xung hữu đột, chủ nhà Philippines mới “giật” lại 1 điểm. Chính Schrock có cú đột phá dũng mãnh tạo cơ hội cho Dennis Chung có bàn san bằng phút cuối cùng trận đấu.

Keo Sokpheng (14) có một bàn thắng cực đẹp cho Campuchia.

Bóng đá Campuchia những năm gần đây có những tiến bộ rõ nét, nhất là khi bộ đôi Honda và Dalmas về chia nhau dẫn dắt các đội tuyển Campuchia.

U-22 Campuchia với thành phần hầu hết là U-19 từng đánh bại U-19 Việt Nam, thắng cả U-19 Thái Lan ở giải Đông Nam Á và vòng loại châu Á. Campuchia cũng đang trong “chế độ chờ” vé vớt vòng chung kết U-19 châu Á.

Chính thành phần ưu tú này dưới sự dẫn dắt của HLV Felix Dalmas đã thi đấu rất có chiều sâu, rất bén nhọn, mảng miếng tấn công rất đa dạng và đầy tính bất ngờ. Đó là lý do ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, U-22 Campuchia đã dồn ép và tạo ra nhiều sóng gió cho chủ nhà Philippines.

Trận trước đó, á quân SEA Games Malaysia bị Myanmar cầm hòa 1-1.

Phút 41, từ một pha phối hợp bật tường giữa Keo Sokpheng và Chenmaen, Chenmaen đánh gót cho Keo Sokpheng lao xuống đón bóng rồi đi hai nhịp trước khi hạ gục thủ môn của Philippines. Hiệp 1 kết thúc 1-0 nghiêng về Campuchia.

Hai cầu thủ quá 22 tuổi của Philippines là Schrock - tiền vệ nhạc trưởng và trung vệ Aguinaldo đã lĩnh xướng lối chơi của toàn đội. Schrock, người có tên trong 11 vị trí xuất sắc của AFF Cup 2018, đóng quá nhiều vai trò, từ nhạc trưởng, kiến thiết, phòng ngự và cả dứt điểm.

Thua bàn, Schrock hoạt động càng năng nổ hơn, anh liên tục tạo cơ hội và tự mình đột phá nhưng đồng đội không sao tận dụng được những cơ hội do Schrock tạo ra.

Campuchia gần như đã có chiến thắng đầu tay và vươn lên ngôi nhất bảng sau lượt trận đầu. Tuy nhiên, Philippines thì quyết không trắng tay, họ gia tăng áp lực với “đầu tàu” Schrock quyết tâm cực cao.

Và đến phút 89, từ pha đột phá của Schrcok trước vùng cấm, tiền vệ này chuyền bóng cho đồng đội phía ngoài rồi cầu thủ này “gãy” một nhịp ngắn, Dennis Chung lao tới dứt điểm sệt và căng làm bó tay thủ môn của Campuchia san bằng 1-1. Bốn khán đài reo hò, còn toàn đội Philippines ôm chầm lấy nhau mừng vì thoát khỏi trận thua đầu vỡ mặt. Hòa trận này Philippines vẫn tiếp tục có cơ hội tranh vé vào bán kết.

Bởi trận đấu trước đó, á quân Malaysia cũng bị Myanmar cầm hòa 1-1. Bàn thắng của Myanmar do công Soe Moe Kyaw ghi phút 13, bàn san bằng cho Malaysia do công Fadi Hayyadh ghi phút 28.

Như vậy sau lượt trận đầu bảng A SEA Games 30, bốn đội đều có được 1 điểm, lượt trận này Đông Timor được nghỉ (vì bảng A có năm đội).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.