Chú mèo vượt qua ba quốc gia để tìm về chủ cũ

Một chú mèo tại Nga vừa được cho là trung thành nhất thế giới khi đã ròng rã “lặn lội” hơn hai năm trời, vượt qua hơn 3000km, xuyên qua ít nhất ba quốc gia để tìm đến với người chủ cũ.

Hai năm trước người phụ nữ 52 tuổi, chủ của chú mèo kể trên quyết định rời Uzbekistan đến Nga sinh sống. Do không tiện mang theo nên người phụ nữ này đã tặng con mèo yêu quý của mình cho một người hàng xóm.

Quá yêu quý và lưu luyến người cũ, mèo ta đã lặng lẽ rời nơi chăm sóc mới, “thiên lý độc hành” và cuối cùng đã tìm được đến với chủ nhân đang sinh sống tại Nga.

Theo tính toán, chú mèo này để thực hiện được việc làm trên ít nhất đã phải đi qua ba quốc gia là Uzbekistan, Kazakhstan và Nga với tổng chiều dài chặng đường khoảng 3200km.

Chuyên gia cho rằng mèo có giác quan thứ sáu rất thần bí, nó có thể dựa vào khả năng đặc biệt này để tìm đến với chủ nhân của mình dù họ ở cách xa hàng nghìn km.

Theo Xuân Vịnh (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.