Chú khuyển bị chủ bỏ 7 năm ròng rã được mua với giá cao bất ngờ

(PLO)- Chú khuyển shiba inu được gửi tại một trung tâm thú cưng ở Bắc Kinh vào năm 2014 nhưng chủ nhân của nó đã không một lần quay lại để nhận “bằng hữu bốn chân” của mình.

Một con chó cưng bị từ bỏ 7 năm trời đã được bán với giá hơn 160.000 nhân dân tệ (25.000 USD) trong một cuộc đấu giá ở Trung Quốc.

Theo tờ Southern Metropolis News, chú khuyển shiba inu 8 tuổi được Tòa án quận Triều Dương, Bắc Kinh, đưa ra bán đấu giá sau khi không thể liên lạc với chủ nhân của nó và người này không thanh toán chi phí nuôi dưỡng tại một trung tâm huấn luyện thú cưng.

Chú chó Deng Deng. Ảnh: SCMP

Cuộc đấu giá trực tuyến bắt đầu vào sáng 3-11 với giá khởi điểm 500 nhân dân tệ (78 USD) và dự kiến kết thúc sau đó 24 giờ. Tuy nhiên, sự kiện này đã thu hút sự quan tâm lớn bất ngờ, với hơn 100.000 người xem cuộc đấu giá phát trực tiếp trên trang taobao.com với 480 người đặt giá thầu, khiến nhà tổ chức phải kéo dài cuộc đấu giá đến chiều 4-11.

“Tôi đã đợi chủ nhân của mình bảy năm. Tôi lớn lên từ một con chó nhỏ thành một con chó trung niên. Tôi cô đơn. Tôi muốn tìm một ngôi nhà cho riêng mình” – tài khoản Weibo của chú chó do trung tâm huấn luyện của nó mở viết.

“Tôi muốn ăn. Tôi khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Có anh chị nào tốt bụng muốn làm chủ nhân mới của em không?” – tài khoản viết tiếp.

Chú chó nói trên, tên Deng Deng, bị chủ nhân của nó bỏ lại cho Trường Thú cưng Chonglehui Bắc Kinh chăm sóc vào cuối năm 2014. Người chủ họ Xiao đã trả cho trung tâm một khoản phí nuôi dưỡng kéo dài một năm.

Tuy nhiên một năm sau đó, anh ta không nhận lại Deng Deng hoặc trả thêm bất kỳ khoản phí nuôi dưỡng nào, Southern Metropolis News cho biết.

Vào năm 2017, tòa án đã yêu cầu Xiao phải nhận lại con chó ngay lập tức và trả các khoản phí còn nợ cho trung tâm thú cưng.

Tuy nhiên, anh ta vẫn không nhận lại chú chó, không trả lời cuộc gọi hoặc trả lời tin nhắn từ trung tâm. Tòa án sau đó đã ra lệnh đưa Deng Deng ra bán đấu giá vào tháng 10-2018.

Ngay trước khi diễn ra cuộc đấu giá vốn thu hút sự chú ý của giới truyền thông vào thời điểm đó, Xiao từ nước ngoài gọi đến tòa để thừa nhận sai lầm của mình và hứa sẽ trả nợ. Cuộc đấu giá sau đó đã bị hủy bỏ.

Nhưng sau khi trả hết nợ cho trung tâm, anh ta vẫn không đến nhận con chó mà lại biến mất.

Trung tâm cho biết Deng Deng cao 40cm, dài 50cm và nặng 14kg, ăn uống lành mạnh và không bị suy dinh dưỡng.

Chủ nhân mới của Deng Deng, vốn không cần trả các khoản phí chưa thanh toán của Xiao, phải nhận chú chó từ trung tâm ở Bắc Kinh. Trung tâm cho biết họ sẽ đến thăm Deng Deng trong tương lai để theo chú khuyển, tờ báo đưa tin.

“Tôi đã bật khóc. Tôi ước cuối cùng Deng Deng sẽ tìm được nhà ” – một phụ nữ viết trên Weibo.

“Tôi ước nó sẽ hạnh phúc mãi mãi. Tôi hy vọng chủ nhân mới của nó yêu thích nó ” – một người khác viết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.