Chim nhồng biết đọc thơ

(PLO) - “Cay đắng chưa từng sao biết ngọt. Gian nan chưa trải hiểu chi đời”, vừa bước vào nhà Nguyễn Thị Bé, người được mệnh danh là Bà Chúa Chim Nhồng, chúng tôi đã nghe tiếng chim nhồng đọc thơ, rành rọt.

Bà Bé cất tiếng: “Cay đắng chưa tùng”, chim liền đáp: “Sao biết ngọt”. Bà Bé đọc: “Gian nan chưa trải”, Chim đáp tiếp: “Hiểu chi đời”… Cứ thế, bà Bé và lũ chim cứ đối đáp qua lại, nghe rất thú vị.

Sống một mình trong căn nhà nhỏ (tại ở ấp Kim Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nhưng bà Bé không cô đơn vì đã có lũ chim bầu bạn. Hiện bà đang nuôi tám con chim nhồng biết nói tiếng người. Trong đó, có một cặp nói rất sỏi, đọc thơ rất nhuyễn. Đây là chim do bà tự nuôi ấp nở tại nhà, không phải bắt ngoài tự nhiên.

Chim nhồng biết đọc thơ ảnh 1
Bà Bé và con chim nhồng biết đọc thơ. Ảnh : Trung Thanh 

Bà Bé cho biết, sau khi nhận lời mời từ Ban tổ chức Hội hoa Xuân TP.HCM năm nay, bà quyết định đưa một cặp chim nhồng biết đọc thơ tham dự.

Theo Ban tổ chức Hội hoa xuân TP.HCM, chuyện nuôi chim nhồng biết nói tiếng người không lạ nhưng chim biết đọc thơ nghe rõ ràng như chim của bà Bé là rất đặc biệt.

Bà Bé tâm sự: “Năm nay, tôi đã 70 tuổi rồi, danh tiếng cũng không cần nữa. Tôi đưa chim đi dự Hội hoa xuân TP.HCM lần này với mục đích chính là truyền đạt lại kinh nghiệm nôi dạy chim cho thế hệ sau. Ai muốn nuôi chim biết nói tôi sẽ hướng dẫn, không giấu nghề”.

Vì thế, dù đã là người khá nổi tiếng trong lĩnh vực nuôi chim nhồng ( được Sách kỷ lục Việt Nam xác lập là người nuôi dạy chim nhồng biết nói và ấp nở nhiều nhất Việt Nam) nhưng bà Bé vẫn còn đau đáu một ước mơ: “Tôi muốn công trình nuôi chim nhồng đẻ, ấp nở tại nhà và dạy chim biết nói tiếng người được công nhận như là một công trình nghiên cứu khoa học để lưu lại cho con cháu sau này”.

 
Theo Ban tổ chức, Hội Hoa xuân TP.HCM ( tại công viên Tao Đàn, quận 1) sẽ khai mạc vào ngày 25 tết và bế mạc vào mùng 6.  Năm nay, Hội Hoa xuân quy tụ khoảng 6.000 hiện vật tiêu biểu thuộc các bộ môn hoa, cá, kiểng, đá cảnh, chim, cá … Các “món lạ” có thể hấp dẫn khách tham quan như Bộ sưu tập Đỗ quyên có nguồn gốc từ nhiều nơi trên thế giới, Kiểng trồng trong không khí, Chim biết đọc thơ…

Theo TS Vũ Ngọc Long, Viện trưởng Sinh thái học miền Nam, việc công nhận quá trình nuôi chim nhồng biết nói tiếng người như là một công trình nghiên cứu khoa học rất khó vì yếu tố khoa học rất ít.  “Chim nói tiếng người, hay biết đọc thơ cũng chỉ bắt chước theo ngôn ngữ của con người. Chim cũng chỉ nói được một số từ nhất định chứ không thể phát triển ngôn ngữ như con người được”, TS Vũ Ngọc Long giải thích.

Ông gợi ý: “Nếu người nuôi muốn những kiến thức của mình được nhiều người biết đến thì có thể viết thành sách, trình bày các kinh nghiệm của mình”.

Clip những chú chim Nhồng đọc thơ:

 

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.