‘Chia tay MU là quyết định đúng đắn nhất đời tôi’

(PLO)- “Chia tay MU là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không hối hận”, ngôi sao của Fulham Andreas Fereira khẳng định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Andreas Fereira đã mô tả việc chia tay MU là "quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng đưa ra". Tiền vệ 28 tuổi người Brazil này cũng chia sẻ rằng, đội bóng Fulham của anh đang bị các đối thủ đánh giá thấp ở Premier League. Andreas Fereira chia tay MU để đến Fulham vào năm 2022 và kể từ đó đã lọt vào đội tuyển Brazil.

Khi nói về quyết định rời Old Trafford chuyển đến Fulham trong một cuộc phỏng vấn với tờ Evening Standard, Andreas Fereira cho biết: "Tôi nghĩ chia tay MU là quyết định đúng đắn nhất mà tôi đã đưa ra trong cuộc đời mình.

chia tay MU,MU,Andreas Fereira
Andreas Fereira khẳng định chia tay MU là quyết định đúng đắn nhất đời anh. ẢNH: AFP

Tôi đến sống và chơi bóng ở đây, tận hưởng bóng đá, trở lại đội tuyển quốc gia Brazil với những cầu thủ tuyệt vời, tận hưởng bóng đá tại Premier League, ra đi là quyết định đúng đắn nhất của tôi.

Thời gian tôi ở MU, tôi thực sự thích vì đây là một câu lạc bộ tuyệt vời. Nhưng tôi không hối hận khi rời đi. Chúng tôi (những cầu thủ có cùng cảnh mòn mỏi trên băng ghế dự bị) có mong muốn chứng minh rằng việc chúng tôi không được thi đấu là sai lầm”.

Trước khi gia nhập Fulham vào tháng 7-2022, Andreas Fereira đã có 11 năm gắn bó với MU sau khi trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của “quỷ đỏ”. Andreas Fereira, 28 tuổi có 75 lần ra sân cho “Quỷ đỏ”, phần lớn trong số đó anh vào sân từ băng ghế dự bị. Trong hai mùa giải ở Fulham, anh cũng có 75 lần ra sân, bằng với 11 năm ở MU.

mu-fulham-Fereira.png
Andreas Fereira đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc tại Fulham sau khi chia tay MU. ẢNH: REX

Mùa giải trước, Andreas Fereira đã ra sân ở 37 trong số 38 trận đấu của Fulham tại Premier League. Tiền vệ này đã ghi được ba bàn thắng và bảy pha kiến ​​tạo trong những trận đấu đó. Pereira cũng đưa ra lời kêu gọi cổ vũ cho Fulham trước mùa giải tới.

Andreas Fereira nói: "Tôi chắc chắn 100% rằng Fulham đang bị đối thủ đánh giá thấp. Đó là vì, trong quá khứ, có lẽ Fulham luôn lên xuống thất thường. Bây giờ, mọi người đang quen với hình ảnh khác biệt của Fulham mà HLV Marco Silva đã tạo ra. Nếu bạn nhìn vào mùa giải trước, chúng tôi đã chơi bóng tốt, đánh bại các đội lớn và có thể cạnh tranh với họ. Điều đó cho thấy chúng tôi đã tiến xa đến mức nào.

Bạn có thể mơ về giải châu Âu, chúng ta nên mơ về châu Âu. Với chất lượng đội hình và huấn luyện viên, chúng ta nên hướng đến điều đó, ít nhất là như vậy. Thật tốt khi bắt đầu mùa giải bằng cách nghĩ về mục tiêu như thế này”.

fulham-Andreas-Fereira.png
Thông số của Andreas Fereira tại Fulham mùa giải 2023 - 2024. ẢNH: SUN SPORTS

Mùa giải sắp tới đánh dấu mùa thứ ba liên tiếp Fulham chơi bóng ở giải cao nhất nước Anh Premier League khi mà trước đó họ thường xuyên lên xuống hạng. Mùa 2022 - 2023, Fulham xếp thứ 10 Premier League, mùa 2023 - 2024, họ xếp hạng 13.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.