Chi 347 triệu thuê trực thăng... đi rước dâu

(PLO)- Một cặp đôi Trung Quốc đã mạnh tay chi 100.000 nhân dân tệ (tương đương 347 triệu VND) để thuê máy bay trực thăng rước dâu, trang mạng Qq.com cho hay.

Chú rể sống ở một ngôi làng gần TP Tri Bác, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc cho biết anh từng mơ ước sẽ được bay trong lễ cưới của mình sau khi đi du lịch từ Thượng Hải đến Hong Kong nhiều lần bằng máy bay.

Cô dâu-chú rể đã phải chi một số tiền khá lớn chỉ để rước dâu bằng máy bay. Ảnh: Qq

Trong ngày cưới, chú rể này đã bay khoảng một giờ bay từ TP Tân Châu ở Bắc Sơn Đông để rước dâu. Sau đó anh sẽ đưa nàng dâu của mình đến thẳng trung tâm tiệc cưới ở Tri Bác.

Không chỉ tốn tiền, việc tự dùng máy bay riêng trên địa phận Trung Quốc cũng rất phức tạp và tốn nhiều thời gian. Ảnh: Qq

Trước đó, chú rể cũng đã phải nhờ cảnh sát "dọn sạch" đường bay của mình, điều này rất phức tạp và tốn nhiều thời gian ở Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.