Chelsea và Liverpool nhẹ nhàng đi tiếp ở Cup FA

Thay quá nửa đội hình, nhưng hai ông lớn Ngoại hạng Anh vẫn cùng chiến thắng với cùng tỷ số 2-0 hôm qua để giành quyền đi tiếp vào vòng bốn.

Chelsea đá trên sân Derby và giành chiến thắng với các pha lập công của Mikel rồi Oscar ở giữa hiệp hai. Trong khi đó, trên sân nhà, Liverpool cũng phải chờ tới hiệp hai mới có thể giải quyết đối thủ hạng dưới Odham nhờ bàn thắng của Aspas ở phút 54 và một pha đá phản của Tarkowski sáu phút trước khi hết giờ.

Việc hai ông lớn Ngoại hạng Anh chỉ có thể giải quyết trận đấu trong hiệp hai tạo cảm giác đó là những chiến thắng khó nhọc. Nhưng trên thực tế, người hâm mộ Chelsea và Liverpool khó có thể đòi hỏi đội bóng của họ làm tốt hơn, bởi Cup FA không phải là ưu tiên số một của họ, thể hiện qua việc cả hai HLV Mourinho và Brendan Rodgers đều sử dụng rất nhiều cầu thủ dự bị.

Chelsea-2355-1388967361.jpg

Sau trận thắng Southampton ở Ngoại hạng Anh, bộ đôi Willian (trái) và Oscar (phải) tiếp tục tỏa sáng tại Cup FA.

Chelsea thay tới sáu vị trí so với đội hình xuất phát trận thắng Southampton hôm 1/1. Xáo trộn lớn đó ít nhiều khiến họ không thể sớm tạo đột biến, dù áp đảo về khả năng kiểm soát bóng. Trong hiệp một, Chelsea không có nhiều những pha phối hợp xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương mà chỉ tìm kiếm vận may từ những cú sút xa. Mãi đến cuối hiệp một họ mới tạo ra cơ hội rõ ràng đầu tiên với tình huống Ramires xoay trở khéo kéo trong vòng cấm rồi dứt điểm đập chân một hậu vệ Derby khiến trái bóng văng trúng cột dọc.

Các trận cầu lớn ở vòng 3 Cup FA

Thứ bảy, 4/1
Blackburn 1-1 Man City
(Dann 55 - Negredo 45)
Aston Villa 1-2 Sheffield Utd
Everton 4-0 QPR
Boro 0-2 Hull Tigers
Newcastle 1-2 Cardiff
Norwich 1-1 Fulham
Southampton 4-3 Burnley
Stoke 2-1 Leicester
West Brom 0-2 Crystal Palace
Arsenal 2-0 Tottenham

Chủ nhật, 5/1
Nottingham 5-0 West Ham
Sunderland 3-1 Carlishe
Derby 0-2 Chelsea
(Mikel 66, Oscar 71)
Liverpool 2-0 Odham
(Aspas 54, Tarkowski phản lưới nhà 82)
Man Utd 1-2 Swansea
(Chicharito 16 - Routledge 12, Bony 90)

Với việc tung Hazard và Torres vào sân, Chelsea đẩy cao nhịp độ sau giờ giải lao và sức ép lớn mà họ tạo ra rồi cũng được đền đáp. Bàn mở tỷ số đến từ một trong rất nhiều pha bóng cố định mà Chelsea được hưởng. Willian đá phạt, treo bóng từ trái vào cho Obi Mikel đánh đầu nối hạ thủ môn Lee Grant.

Bốn phút sau đó, Chelsea bồi thêm đòn quyết định, đánh gục ý chí kháng cự của Derby. Oscar nhận bóng từ Hazard ở mép vòng cấm, xử lý thêm một nhịp trước khi tung cú sút quyết đoán vào góc gần. Grant có vẻ đã phản xạ hơi chậm trong tình huống để thủng lưới này. Tỷ số 2-0 này được giữ nguyên đến hết giờ khi Chelsea chủ động hạ nhịp độ trận đấu và chơi phòng ngự rất chắc.

Trong khi đó, trên sân nhà Anfield, Liverpool, với bảy sự thay đổi nhân sự so với danh sách đá chính trận thắng Hull hôm 1/1, gặp khó khăn thật sự trước một Odham đang vật lộn ở League One để trốn xuống hạng. Suốt cả hiệp đầu, các học trò của Rodgers cầm bóng nhiều hơn, nhưng bất lực trong việc tạo ra những cơ hội rõ rệt.

Tình thế buộc Rodgers phải thay đổi, đưa Lucas và Coutinho vào để vực dậy tuyến giữa và hàng công. Điều chỉnh đó sớm cho kết quả tích cực khi sức ép về phía cầu môn Odham lớn dần và mang về bàn thắng mở tỷ số ở phút 54 khi Aspas kết thúc thành công đường chuyền từ trái vào của Sterling. Cách biệt suýt được nhân đôi sau đó khi Sterling lại tạt bóng cho Aspas đánh đầu dội khung gỗ đội khách.

Aspas-9078-1388967361.jpg

Aspas trong tình huống ghi bàn tạo ra bước ngoặt giúp Liverpool chiến thắng.

Odham đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và đã tạo ra một số tình huống sóng gió, nhưng trong khi không tận dụng được các cơ hội, họ lại để lộ quá nhiều khoảng trống ở phía sau và phải trả giá. Phút 82, từ một cú sút bị cản lại của Aspas, Sterling đưa bóng vào và trái bóng đập chân hậu vệ khách Tarkowski, đổi hướng đi vào lưới, ấn định tỷ số 2-0 cho Liverpool.

Theo Phương Minh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.