Chelsea mắc sai lầm ngớ ngẩn với Sterling

(PLO)- Chelsea mắc sai lầm ngớ ngẩn và khó xử khi Raheem Sterling được liệt kê ở vị trí số 7 trong danh sách đội hình thi đấu nhưng một cầu thủ khác lại mặc chiếc áo số 7 ra sân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tương lai của Raheem Sterling cùng một số ngôi sao khác tại Chelsea đang rất bấp bênh khi đội hình của The Blues có khoảng 40 cầu thủ và cần phải thanh lý bớt trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc vào cuối tháng 8.

Chelsea đã mang đến cho Raheem Sterling một “điềm báo” khó xử. Sterling được Chelsea đăng ký mặc áo số 7, nhưng trong trận Chelsea thắng CLB của Thụy Sĩ là Servette 2-0 ở vòng play-off Europa Conference League hôm nay 23-8, cầu thủ mang áo số 7 là tân binh Pedro Neto.

Chelsea mắc sai lầm ngớ ngẩn,Chelsea,Sterling
Chelsea mắc sai lầm ngớ ngẩn với chiếc áo số 7 của Sterling. ẢNH: GETTY

Sterling đã lên tiếng bày tỏ sự không vui sau khi bị loại khỏi đội hình của Chelsea ở ngày khai mạc Premier League trong trận thua 0-2 trên sân nhà Stamford Bridge trước Manchester City. Bây giờ Sterling càng không vui khi Chelsea mắc sai lầm ngớ ngẩn với số áo của anh, Sun Sports (Anh) đưa tin.

Người hâm mộ phát hiện Chelsea đã nhầm lẫn khi đăng ký Sterling mặc áo số 7, còn tân binh trị giá 54 triệu bảng được đăng ký áo số 19. Tuy nhiên, đó chỉ là danh sách thi đấu đăng ký sơ bộ. Khi chốt đội hình chính thức thì Sterling tiếp tục không ra sân thi đấu trong trận Chelsea thắng Servette 2-0, còn Neto đá chính với chiếc áo số 7.

Nguyên nhân Sterling bị loại khỏi đội hình Chelsea và mất luôn áo số 7 là vì anh bị đưa vào danh sách chuyển nhượng, tương tự là trường hợp của Trevoh Chalobah. HLV Enzo Maresca muốn bán đi một số cầu thủ để có một đội hình khoảng 22 người.

Conference-League-chelsea.png
Chelsea đăng ký danh sách sơ bộ Sterling mặc áo số 7, còn Neto áo số 19 trong trận đấu với Servette. ẢNH: SUN SPORTS

Tờ Sun Sports (Anh) đưa tin, vào tối thứ năm (22-8, giờ Anh), có thông tin cho rằng Aston Villa là ứng cử viên sáng giá để chiêu mộ ngôi sao người Anh Sterling. Điều đó có nghĩa là Sterling có thể chơi bóng ở Champions League mùa giải này ở Aston Villa, thay vì Conference League với Chelsea.

Trong khi đó, trước khi bắt đầu trận đấu giữa Chelsea và Servette, một sự cố đã xảy ra khi người hâm mộ đụng độ với cảnh sát bên ngoài sân Stamford Bridge. Cuối cùng cảnh sát đã cho phép các CĐV vào sân Stamford Bridge. Nhưng sự chậm trễ đã khiến người hâm mộ Thụy Sĩ mất kiên nhẫn, một số người bắt đầu phá hàng rào bảo vệ.

neto-chelsea.png
Tân binh Neto mặc áo số 7 của Sterling ra sân thi đấu cho Chelsea. ẢNH: GETTY

Cảnh sát buộc phải ngăn cản người hâm mộ, ít nhất một cảnh sát phải giơ dùi cui khi lực lượng tăng cường được gọi đến nửa giờ trước khi trận đấu bắt đầu. Ngoài Sterling và Chalobah thì Ben Chilwell, Kepa Arrizabalaga và Armando Broja cũng bị loại khỏi đội hình của Chelsea. Tờ Sun Sports đã dùng cụm từ Chelsea mắc sai lầm ngớ ngẩn về số áo của Sterling, tuy nhiên, có thể đây là chủ đích của The Blues bởi họ không còn cần ngôi sao người Anh này nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.