Chelsea công bố khoản lỗ kinh khủng hàng trăm triệu bảng

(PLO)- Chelsea công bố khoản lỗ trước thuế kỷ lục 262,4 triệu bảng Anh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chelsea đã ghi nhận khoản lỗ trước thuế kỷ lục tại Ngoại hạng Anh là 262,4 triệu bảng Anh (349,3 triệu đô la Mỹ) trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30-6-2025, CLB cho biết hôm thứ Tư, đồng thời tiết lộ rằng họ đã chi nhiều tiền cho phí môi giới hơn bất kỳ CLB Anh nào khác trong mùa giải này.

Maguire bị FA buộc tội

Maguire bị FA buộc tội

(PLO)- Harry Maguire bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) buộc tội vì phản ứng sau khi anh nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa Manchester United và Bournemouth.

Mức lỗ trước thuế cao nhất từng được ghi nhận trước đây tại Ngoại hạng Anh là 197,5 triệu bảng Anh do Manchester City công bố trong mùa giải 2010 - 2011. Chelsea đã báo cáo lợi nhuận 128,4 triệu bảng Anh trong báo cáo tài chính năm trước, nhưng con số này có được nhờ việc bán đội bóng nữ cho Blueco Midco - một công ty con của Chelsea - với giá gần 200 triệu bảng Anh.

Chelsea cho biết khoản lỗ một phần là do chi phí hoạt động tăng cao trong mùa giải 2024 - 2025 so với năm trước. CLB cho biết doanh thu đạt 490,9 triệu bảng Anh, mức cao thứ hai trong lịch sử của đội bóng, bao gồm một phần tiền thu được từ chức vô địch FIFA Club World Cup năm ngoái.

chelsea-premier-league.jpg
Đội hình đắt giá của Chelsea. ẢNH: AFP

Vào cuối ngày thứ Tư, một báo cáo của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) về phí môi giới cho các vụ chuyển nhượng trong mùa giải 2025 - 2026 cho thấy Chelsea dẫn đầu Premier League với mức chi tiêu 65,1 triệu bảng Anh, bỏ xa đội xếp thứ hai là Aston Villa với 38,4 triệu bảng Anh. Tổng cộng, các CLB hàng đầu nước Anh đã chi 460,3 triệu bảng Anh tiền hoa hồng cho các "siêu cò" cầu thủ.

Tháng trước, Chelsea thừa nhận đã vi phạm các quy định của Premier League liên quan đến khoảng 47,5 triệu bảng Anh tiền thanh toán không được tiết lộ dưới thời chủ sở hữu cũ Roman Abramovich. Đội chủ sân Stamford Bridge đã bị Premier League phạt 10,75 triệu bảng Anh và bị cấm chuyển nhượng một năm (án treo).

Nhưng, không giống như các CLB khác, Chelsea đã thoát khỏi việc bị trừ điểm - một động thái được Premier League biện minh dựa trên lý do rằng các chủ sở hữu mới của Chelsea, một tập đoàn do doanh nhân người Mỹ Todd Boehly đứng đầu, đã tự báo cáo thông tin dẫn đến cuộc điều tra và đã thể hiện "sự hợp tác đặc biệt" trong suốt quá trình.

Chelsea được đánh giá là tuân thủ các quy định về lợi nhuận và tính bền vững tài chính (PSR) của Ngoại hạng Anh trong giai đoạn ba năm kết thúc vào mùa giải 2024/25. Các quy định cho phép mức lỗ tối đa là 105 triệu bảng Anh trong ba năm, nhưng một số khoản lỗ mà các CLB công bố trong báo cáo tài chính có thể được bỏ qua theo PSR - ví dụ như chi tiêu cho bóng đá nữ và phát triển cầu thủ trẻ.

Chelsea cũng thông báo hôm thứ Tư rằng đội bóng nữ của họ, nhà vô địch giải Women's Super League danh giá của Anh trong ba mùa giải gần đây, đã lỗ 17,1 triệu bảng Anh, mặc dù doanh thu đạt 21,3 triệu bảng Anh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.