Chàng trai tham vọng làm sạch các đại dương

19 tuổi, điển trai, người Hà Lan, với ý tưởng táo bạo là dọn sạch được một lượng lớn rác thải trôi nổi trên các đại dương bằng một chiếc phễu khổng lồ, Boyan Slat đã trở thành hình mẫu của một thế hệ trẻ tự xây dựng cho mình ý thức bảo vệ môi trường.

Mặc dù dự án này vẫn còn khiến nhiều chuyên gia hoài nghi về tính thực tiễn của nó, song hướng đi vẫn đang được triển khai.

Lúc nhỏ, Boyan thích xem kênh truyền hình Discovery hơn là phim hoạt hình. Hiện nay, dù vẫn còn đang sống chung với cha mẹ nhưng chàng trai đã dành ra hơn 90 giờ mỗi tuần để nghiên cứu phát triển và hoàn thiện dự án của mình. Boyan nhớ lại: “Năm 16 tuổi, trong một chuyến đi nghỉ hè tại Hy Lạp, tôi đã tham gia một buổi lặn biển. Dưới mặt nước, tôi đã khá thất vọng khi bắt gặp đủ loại rác thải bằng nhựa nhiều hơn là cá”. Trở về nhà, Boyan luôn ám ảnh thực trạng môi trường biển mà anh đã tình cờ phát hiện được rồi nảy ra ý nghĩ làm sao để cứu được các đại dương.

Thời trung học, cậu học sinh Boyan Slat đã thực hiện một đề án thuyết trình ngắn, trong đó lần đầu tiên chàng trai đã có dịp nói lên ý tưởng đặc biệt của mình: “Các phương pháp truyền thống như sử dụng lưới cào để vớt rác đã và đang gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống thủy sinh trong đại dương. Ý tưởng của tôi là tận dụng tác động của các dòng hải lưu để tập trung rác thải đang trôi nổi vào một hệ thống thu gom chạy bằng năng lượng mặt trời”.

Về sau này, cậu sinh viên Boyan Slat đã can đảm từ bỏ ngành hàng không vũ trụ mà cậu đang theo học để có thể toàn tâm toàn ý lao vào tham vọng làm sạch biển cả. Anh đã thành lập hội The Ocean Cleanup (làm sạch biển) vào năm 2012 và vận động quyên góp để triển khai dự án.  Theo tính toán, hệ thống đơn giản của anh sẽ giúp việc thu gom rác đại dương được nhanh gọn hơn các phương pháp thông thường đến 7.900 lần mà chi phí lại rẻ hơn gấp 33 lần. Tuy nhiên, sớm nhất là đến năm 2020 mới có thể đưa được hệ thống vào vận hành thử nghiệm.

Boyan Slat cũng đã vận động gây quỹ trên trang mạng của hội với mục đích có được 2 triệu USD trong vòng 100 ngày cho dự án. Chỉ sau 20 ngày, anh đã nhận được một nửa số tiền mà anh mong muốn. Chàng thanh niên đầy tham vọng Boyan Slat cuối cùng cũng đã có thêm được một niềm tin lớn khi biết rằng theo đánh giá của nhiều người và từ giới khoa học, dự án của anh hoàn toàn có thể thực hiện được trong tương lai.

TƯỜNG NGUYỄN (Theo Le Point)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.