Champions League: Trọng tài sợ Barcelona bị loại!

(PL)- Hậu vệ F. Luis của Atletico Madrid đã giận dữ lên tiếng cáo buộc như trên sau trận Barcelona lội ngược dòng thắng Atletico 2-1.

Thậm chí cầu thủ này còn khẳng định điều đấy xảy ra do sức ép từ phía UEFA sợ Barcelona thua sẽ bị ảnh hưởng về mặt kinh tế.

Thực tế thì tiếng nói của Luis cũng có lý khi Torres mở tỉ số cho đội khách ở phút 25 nhưng chỉ 10 phút sau thì cầu thủ này nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Trong lúc đó Suarez có pha bỏ bóng đá vào người tiền vệ Juanfran song lại được trọng tài lờ đi và cũng chính cầu thủ thoát thẻ này đã ghi hai bàn cho chủ nhà ở hiệp 2.

Trận thua đau này của Atletico giống hệt mùa rồi họ chịu ngã ngựa trước Real Madrid sau khi tiền vệ Turan (nay đã qua Barcelona) nhận thẻ vàng thứ hai tạo điều kiện cho Hernandez ghi bàn quyết định cho Real Madrid.

Dù thua nhưng phải thừa nhận Atletico Madrid dưới tài dẫn dắt của HLV Simeone là bậc thầy về chiến thuật khi lực lượng yếu hơn rất nhiều nhưng chơi phản công cực hay. Cũng có thể khẳng định là những tinh hoa của lối đá phòng ngự phản công mà Atletico Madrid thực hiện còn hơn cả người Ý vốn nổi tiếng với lối đá Catenaccio. Thua ở lượt đi nhưng Atletico Madrid vẫn còn hy vọng khi lượt về trên sân nhà chỉ cần thắng 1-0 là lấy vé vào bán kết.

Bayern Munich thắng nhưng người xem vẫn thất vọng

Thầy trò HLV Pep Guardiola được đánh giá sẽ vào sâu nhưng lượt đi tứ kết lại thắng nhọc nhằn Benfica với chỉ một bàn tối thiểu. Bàn thắng được ghi từ cú đánh đầu rất sớm ngay phút thứ hai của Vidal. Tuy nhiên, 88 phút còn lại dù ở thế trên chân nhưng Bayern Munich lại không thể có thêm bàn thắng.

Họ cầm bóng tới 61% nhưng lại cho thấy sự nhạt nhòa ở khâu kết thúc dù có rất nhiều hảo thủ và những tay săn bàn cự phách ở Bundesliga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.