Cha của sao teen Yamal tụ tập bạn bè sau khi xuất viện

(PLO)- Hai ngày sau khi anh bị đâm nhiều nhát, Mounir Nasraoui - cha của sao teen Yamal 17 tuổi người Tây Ban Nha Lamine Yamal đã rời bệnh viện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
cha-cua-sao-teen-yamal.jpg
Chiếc xe chở sao teen Lamine Yamal rời bệnh viện German Trias. Ảnh: AFP

Cha của sao teen Yamal, ông Nasraoui bị tấn công vào đêm 14-8 tại bãi đậu xe ở thị trấn Mataro thuộc xứ Catalan (cách Barcelona khoảng 30 km) tại khu phố Rocafonda quê hương của Yamal.

Kênh truyền hình tư nhân Antena 3 đã phát sóng hình ảnh Nasraoui tụ tập với bạn bè bên ngoài một quán bar trong khu phố, sau khi anh rời khỏi bệnh viện Can Ruti. Nasraoui đăng một bức ảnh lên Instagram, cảnh anh đang ôm mẹ và hôn lên đầu bà.

Trong thông điệp kèm theo bức ảnh, Nasraoui cảm ơn những người đã gọi cấp cứu và ở bên cạnh mình, cũng như cảnh sát “đã phản ứng rất nhanh và làm rất tốt công việc của họ”.

Cha của sao teen Yamal
Sao teen 17 tuổi Lamine Yamal và cha. Ảnh: INS

Đặc biệt, Nasraoui muốn cảm ơn một sĩ quan đã “nhanh chóng bịt vết thương ở ngực tôi (vết thương chảy nhiều máu nhất) và nắm tay nhằm giữ cho tôi không bị bất tỉnh”.

Cảnh sát đã bắt giữ bốn người đàn ông có liên quan đến vụ tấn công. Tòa án ở Mataro đã tạm giam một trong những nghi phạm, trong khi những người còn lại được tại ngoại. Tất cả đang bị điều tra về tội “cố ý giết người và gây thương tích”.

Tuy nhà chức trách và cả Nasraoui đều không cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc, nhưng tờ La Vanguardia (Tây Ban Nha) cho biết anh đang đi bộ qua Rocafona thì bị nước từ ban công có cậu bé đang chơi đổ xuống người.

Cha của sao teen Yamal phản đối và cuộc cãi vã với gia đình cậu bé đã nhanh chóng bùng lên. Cảnh sát đã phải can thiệp để giảng hòa và vụ việc đã được hàng xóm quay lại và đăng lên mạng xã hội.

Theo La Vanguardia (tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ việc), các thành viên trong gia đình sau đó đã yêu cầu gặp Nasraoui để làm hòa nhưng cuối cùng lại đâm anh ta nhiều nhát.

cha-cua-sao-teen-yamal-2.jpg
Nasraoui "ăn theo" sự nổi tiếng của con trai Yamal, tiền đạo tuyển Tây Ban Nha và CLB Barcelona.

Lamine Yamal lần đầu ra mắt Barcelona vào tháng 4-2023, khi mới 15 tuổi và trở nên nổi tiếng mùa giải trước khi trở thành cầu thủ chủ chốt của gã khổng lồ xứ Catalan.

Cầu thủ chạy 17 tuổi tiếp tục là nhân tố quan trọng khi cùng tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch Euro 2024 lần thứ tư, trở thành cầu thủ bóng đá trẻ nhất thi đấu và ghi bàn trong lịch sử Euro.

Cha và bà của Yamal vẫn sống ở Rocafonda, và anh thường ăn mừng bàn thắng bằng cách dùng tay tạo thành hình chữ “304” - là mã bưu chính của khu phố nơi quê nhà.

Tại giải vô địch bóng đá châu Âu, cha của sao teen Yamal cũng nhiều người chú ý nhờ tần suất xuất hiện diện trên mạng xã hội, lẫn các phương tiện truyền thông khi ủng hộ con trai mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.