CĐV Arsenal choảng nhau trên khán đài

(PLO)- Trên sân nhà Emirates, Arsenal phải rượt đuổi trối chết mới kiếm được 1 điểm trước Man. City, còn các CĐV Arsenal lại đánh nhau trên khán đài vì quá thất vọng với màn trình diễn của đội nhà.

Video trận Arsenal - Man. City. (Nguồn: YouTube)

Đây có thể được xem là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của GS Arsene Wenger tại Arsenal. Trận hòa 2-2 trước Man. City ở vòng 30 giải Ngoại hạng Anh trong thế liên tục bị đối thủ dẫn bàn khiến Arsenal giậm chân ở vị trí thứ 6 bảng xếp hạng và đối mặt với nguy cơ lớn lần đầu tiên sau hơn 10 năm vắng mặt ở đấu trường Champions League. Hiện Arsenal cách tốp 4 Premier League 7 điểm và còn một trận chưa đấu.

Trong trận đấu tâm điểm vòng 30 Premier League giữa Arsenal và Man. City, thầy trò HLV Wenger hai lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước. Sane là người mở tỉ số cho Man. City ở ngay phút thứ năm. Đến phút 40, Theo Watcott đưa trận đấu về vạch xuất phát.

HLV Wenger thất vọng đập vỡ chai nước.

Tuy nhiên, chỉ 131 giây sau, Aguero tiếp tục đưa Man. City vượt lên dẫn 2-1. Chứng kiến cảnh đội nhà bị thua ngay sau bàn gỡ, HLV Wenger đã tức giận ném mạnh chai nước xuống sân.

Sang hiệp 2, Mustafi ghi bàn thắng san bằng cách biệt 2-2 giúp Arsenal giành lại được 1 điểm.

Nỗi thất vọng và lo sợ không được tham dự Champions League bao trùm lên đội chủ sân Emirates. Có lẽ chính vì thế mà các CĐV Arsenal lại tự choảng nhau trên khán đài.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội sau trận đấu cho thấy cảnh các CĐV Arsenal lao vào đánh nhau.

Hình ảnh đánh nhau đáng xấu hổ của CĐV Arsenal.

Cảnh tượng gợi nhớ đến các CĐV CLB Millwall cũng “quân ta đánh quân mình” trong trận bán kết FA Cup năm 2013, mặc dù quy mô “trận đánh” của các CĐV Arsenal là nhỏ hơn.

Màn ẩu đả của CĐV Arsenal chỉ kết thúc khi có sự can thiệp của các nhân viên an ninh. Và những thủ phạm làm nên cảnh tượng đáng xấu hổ này lập tức bị đuổi khỏi sân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.